ÁI TÌNH (3)

N2T


Có nhiều cô gái thường thường lấy bản thân, địa vị, bối cảnh, giàu có của đối phương để làm điều kiện lựa chọn người phối ngẫu, loại ái tình có điều kiện này có chân thành thiết tha không ?

Cái cần suy nghĩ là, vạn nhất nếu mấy điều kiện này mất đi thì tình yêu có còn tồn tại không ?

Có một điểm xem ra buồn thảm, đó là con người đuổi theo vật chất danh lợi cách quá đáng, nên bản chất của ái tình sẽ bị tổn thương và không thể nào hưởng thụ tình yêu cách chân thành thuần khiết được.

Tình yêu vẫn là có điều kiện, nhưng không phải hoàn toàn dựa trên gia thế và bối cảnh của đối phương, mà là ở nơi hai người tính nết có hợp nhau không, sở thích có hợp nhau không, trình độ tri thức có giống nhau không và tâm hồn có tương thông không ?

Nhưng, bất luận người yêu là như thế nào chăng nữa, thì sau khi kết hôn cũng vẫn phải không ngừng phối hợp nhịp nhàng, không ngừng thích ứng. Đời sống hôn nhân trực tiếp dạy chúng ta câu thông và hòa hiệp quan hệ giữa người với nhau, và làm thế nào để thích ứng cái tôi của mình.

Hôn nhân có thể khiến cho con người ta thành thục trong tư tưởng và tâm lý, nguyên nhân cũng là ở đó mà thôi.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Cuối đường của tình yêu là cánh cổng sắt hôn nhân đang chờ họ mở, bên kia cổng sắt hôn nhân có nhiều ngăn: ngăn may rủi cho tình yêu có điều kiện, ngăn lo buồn cho tình yêu toan tính, ngăn đau khổ cho tình yêu lừa lọc, ngăn lục đục cho tình yêu bất cập, ngăn hạnh phúc cho tình yêu chân thật...

Thời nay lớp trẻ yêu mà không muốn mở cánh cửa hôn nhân, nghĩa là họ không muốn mở cánh cửa hôn nhân để cả hai nên một như ý muốn của Thiên Chúa, bởi vì họ sợ trách nhiệm, sợ đau khổ...

Nhưng hôn nhân với người Ki-tô hữu là một hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất là hôn nhân của họ được Thiên Chúa chúc phúc và Chúa Giê-su dùng bí tích để thánh hóa, cho nên họ không sợ, nhưng họ can đảm để tiếp tục công việc sáng tạo của Thiên Chúa ngay trong đời sống hôn nhân của mình.

Ái tình thì dứt khoát là không có điều kiện chung, nhưng có điều kiện riêng của người nam và người nữ, điều kiện đó là tự nguyện yêu, tự nguyện chấp nhận khuyết điểm của nhau và tự nguyện hy sinh cho nhau...