Gioan 15, 18-21 “Thế gian yêu những gì thuộc về nó”

“Thế gian ghét các con vì họ đã ghét Thầy trước”. “Thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó”. “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con” Những tâm sự của Chúa làm cho chúng con cảm thấy lo sợ xen lẫn vui mừng. Đối thủ của chúng con chính là trần thế với những hấp dẫn, với những cám dỗ ngọt ngào, nhưng cũng đầy cạm bẫy và hiểm nguy. Lo sợ vì thân phận chúng con thật hèn yếu, nhẹ dạ và sa ngã. “Thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó”. Vì thế, tự chính bản thân, chúng con luôn phải đối diện với kẻ thù là chính mình.

Nhưng chúng con vui mừng vì “Chúa đã chọn chúng con” và chúng con được tạo dựng là để thuộc về Chúa. Bắt bớ, hãm hại, ghen ghét đó là những gì mà Chúa đã phải trải qua khi mang thân phận con người. “Tôi tớ không trọng hơn Thầy” và đó cũng chính là thân phận, là thử thách mà mỗi người chúng con phải trải qua.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con cảm thấy xao xuyến và lo âu vì thế lực của trần thế thật mạnh, nham hiểm và cũng đầy những hấp lực phù hợp với bản năng hèn yếu của chúng con. Nhưng “Chính Chúa đã chọn các con” để mãi mãi chúng con thuộc về Chúa. Xin giúp chúng con luôn hướng nhìn lên Chúa để mãi mãi tín thác và tin yêu Chúa. Amen.