NIỀM VUI TRONG TÌNH YÊU

Bài giảng của đức TGM Hà Nội trong buổi lễ giỗ đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ga 15, 9-11

Sống trên đời ai cũng mong ước được hạnh phúc. Hôm nay Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ biết nguồn gốc hạnh phúc ở trong tình yêu. Và nguồn gốc tình yêu là ở nơi Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 8,. 16)

Nếu hiểu yêu là cho đi thì Tình yêu của Chúa Cha là một tình yêu trọn vẹn.

Trọn vẹn vì cho đi tất cả. Chúa Cha đã cho Chúa Con tất cả. Nên Chúa Con là hình ảnh của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã khẳng định : “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9). “Cha đã giao phó mọi sự cho Thầy” (Mt 11, 27). Và “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”(Ga 16, 15).

Chúa Cha đã cho loài người tất cả. Yêu thương nên đã tạo dựng loài người giống hình ảnh Thiên Chúa. Yêu thương đến độ tha thứ tất cả tội lỗi của loài người. Người ta có thể cho mọi thứ. Nhưng thứ khó cho nhất là sự tha thứ. Người xa lạ xúc phạm còn dễ tha thứ. Người thân yêu xúc phạm thì khó tha thứ biết bao. Thế mà Chúa Cha đã tha thứ tất cả tội lỗi cho loài người. Hơn thế nữa còn ban cho loài người chính Người Con Một yêu dấu. Thật là đã cho tất cả, không còn có thể cho thêm gì được nữa.

Nếu hiểu yêu là cho đi thì Tình yêu của Chúa Giêsu cũng là tình yêu trọn vẹn.

Tình yêu của Chúa Giêsu trọn vẹn vì dâng hiến cho Chúa Cha tất cả. Dâng hiến trong hi sinh vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thánh giá. Thật là dâng tất cả không còn có thể dâng thêm gì nữa.

Tình yêu của Chúa Giêsu trọn vẹn vì tặng ban cho con người tất cả. Tặng ban cả thời giờ, sức khỏe. Tặng ban cả danh dự. Tặng ban cả mạng sống. Tặng ban cho đến giọt máu cuối cùng. Không còn có thể tặng ban thêm gì được nữa.

Không còn gì hạnh phúc hơn được sống trong tình yêu trọn vẹn như thế. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Nên Chúa Giêsu tha thiết mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu để được niềm vui hạnh phúc.

Vâng nghe Lời Chúa, Đức cố Hồng Y Giuse-Maria đã suốt đời sống trong tình yêu.

Ngài sống trong tình yêu mến Chúa. Vì yêu mến nên đã chọn đời sống tu trì dâng hiến bản thân cho Chúa. Vì yêu mến nên Ngài đã trung thành với Chúa suốt cả cuộc đời, trải qua những thời điểm lịch sử đầy thử thách. Vì yêu mến nên đã chuyên chăm đọc, phiên dịch, in ấn và phổ biến Lời Chúa với những phương tiện hết sức hạn hẹp. Vì yêu mến nên đã hết sức phục vụ Giáo hội dù gặp rất nhiều thử thách đến phải rơi lệ.

Ngài sống trong tình yêu mến mọi người. Như một người cha hết sức yêu thương, Đức Cố Hồng Y sống thân tình với mọi người. Ai cũng có thể gặp gỡ, truyện trò với Ngài. Ai cũng có thể được Ngài khuyên nhủ, an ủi, vỗ về. Đặc biệt là giới trẻ. Ngài luôn gần gũi, quan tâm, khích lệ, giúp đỡ. Với Đức Cố Hồng Y, mọi người đều vì cảm thấy được yêu thương. Qua Đức Cố Hồng Y, mọi người cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa. Và vì thế những ai đã từng sống với Ngài, tiếp xúc với Ngài đều vui tươi. Vui vì được làm con Thiên Chúa. Vui vì được ở trong Hội Thánh.

Suốt đời sống trong tình yêu như thế, chắc chắn giờ đây Đức Cố Hồng Y của chúng ta đang sống trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trên thiên đàng.

Hôm nay, tưởng nhớ đến Ngài, ta hãy noi gương Ngài hết lòng yêu mến Chúa và sống nhân ái hiền hòa với mọi người. Như thế, ta cùng Ngài tham dự vào sự sống của Chúa và đưa anh em vào hưởng niềm vui trong tình yêu của Chúa.

Trong tình yêu mến đó, ta không quên cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô-Giuse đang phải chiến đấu với cơn bệnh ngặt nghèo.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được noi gương Đức Cố Hồng Y Giuse-Maria của chúng con. Amen.