ÁI TÌNH (2)
Ái tình chân chính không phải là ái tình bừa bãi, không phải là thứ tình kích động.
Ái tình chân chính có thể giúp đỡ tâm lý anh dần dần thành thục, hiểu được trách nhiệm của tình yêu, và từ trong tình yêu này hưởng thụ được vui vẻ điềm nhiên.
Mà trong quá trình phát triển của ái tình thì cùng đốc thúc khích lệ lẫn nhau, trở thành lực không ngừng giúp đỡ nhau trưởng thành. Tình yêu đó không phải chiếm đoạt, mà là một loại đáng được, loại đáng được này bao gồm cả tâm lý thành thục, bao gồm tri thức, khí chất và nhân sinh quan, đem lại cho anh trạng thái tâm hồn vui tươi, an toàn và bình an.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Ái tình đến cách nhanh chóng mạnh bạo thì cũng đi cách nhanh chóng tàn nhẫn, đó là quy luật của tình đời; nhưng ái tình nhẹ nhàng đến thì âm thầm chiếm đoạt và lưu lại trong tim người ta.
Bởi vì điều gì bất cập thì cũng thường hay có hại, mà bất cập trong tình yêu thì càng khốn nạn hơn nữa...
Có những người yêu Chúa không vì tự con tim chân thành nhưng vì có lợi cho cá nhân, nên tình yêu này cũng dễ dàng tiêu diêu theo mây theo gió khi không có lợi cho mình nữa; có những người yêu cuồng yêu loạn không phải vì tình yêu nhè nhẹ đi vào lòng, nhưng là vì nhục dục thôi thúc thỏa mãn. Các loại ái tình yêu thương ấy là bất cập, không thành thục, không bình an và làm rối loạn nhân sinh quan của bản thân mình...
Tình yêu chân chính đối với Thiên Chúa hay đối với con người đều phát xuất từ tâm hồn chân thành, không vì hào nhoáng lợi ích bên ngoài.
Trên trần gian ai cũng biết và hiểu điều này, nhưng mấy ai thực hành vui vẻ...?
![]() |
| N2T |
Ái tình chân chính không phải là ái tình bừa bãi, không phải là thứ tình kích động.
Ái tình chân chính có thể giúp đỡ tâm lý anh dần dần thành thục, hiểu được trách nhiệm của tình yêu, và từ trong tình yêu này hưởng thụ được vui vẻ điềm nhiên.
Mà trong quá trình phát triển của ái tình thì cùng đốc thúc khích lệ lẫn nhau, trở thành lực không ngừng giúp đỡ nhau trưởng thành. Tình yêu đó không phải chiếm đoạt, mà là một loại đáng được, loại đáng được này bao gồm cả tâm lý thành thục, bao gồm tri thức, khí chất và nhân sinh quan, đem lại cho anh trạng thái tâm hồn vui tươi, an toàn và bình an.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Ái tình đến cách nhanh chóng mạnh bạo thì cũng đi cách nhanh chóng tàn nhẫn, đó là quy luật của tình đời; nhưng ái tình nhẹ nhàng đến thì âm thầm chiếm đoạt và lưu lại trong tim người ta.
Bởi vì điều gì bất cập thì cũng thường hay có hại, mà bất cập trong tình yêu thì càng khốn nạn hơn nữa...
Có những người yêu Chúa không vì tự con tim chân thành nhưng vì có lợi cho cá nhân, nên tình yêu này cũng dễ dàng tiêu diêu theo mây theo gió khi không có lợi cho mình nữa; có những người yêu cuồng yêu loạn không phải vì tình yêu nhè nhẹ đi vào lòng, nhưng là vì nhục dục thôi thúc thỏa mãn. Các loại ái tình yêu thương ấy là bất cập, không thành thục, không bình an và làm rối loạn nhân sinh quan của bản thân mình...
Tình yêu chân chính đối với Thiên Chúa hay đối với con người đều phát xuất từ tâm hồn chân thành, không vì hào nhoáng lợi ích bên ngoài.
Trên trần gian ai cũng biết và hiểu điều này, nhưng mấy ai thực hành vui vẻ...?
