ÁI TÌNH (1)

N2T


Khi bỏ ra một phần cảm tình là chúng ta tôn trọng đối phương, và cũng là tôn trọng chính bản thân của chính mình.

Chúng ta nên phân biệt: trong tình yêu, có phải chúng ta lấy một tình yêu chân thành để cho đi, hay là ôm ấp tâm lý chơi nhất thời, lừa dối chọc ghẹo ?

Yêu là có trách nhiệm, loại trách nhiệm này chính là lòng chân thành và tôn trọng đối với phần cảm tình này.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Tình yêu đúng nghĩa của nó là hy sinh và bao dung.

Xã hội càng phát triển thì tình yêu cũng biến dạng theo đồng tiền và hưởng thụ, cho nên, thời nay có loại tình yêu lợi dụng, tình yêu ích kỷ, tình yêu bòn mót, tình yêu theo mốt, tình yêu chớp nhoáng...

Tất cả loại tình yêu ấy đều không có trách nhiệm, nên cũng gọi là tình yêu đổi chác: lấy sắc đẹp đổi đồng tiền, lấy đồng tiền đổi thú vui nhục dục, lấy nhục dục để thỏa mãn cách sống hưởng thụ của mình.

Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu này thì sẽ có rất nhiều tình yêu cao thượng khác, mà dấu chỉ của tình yêu cao thượng là hy sinh và bao dung cho người mình yêu...

Tất cả mọi người Ki-tô hữu đều biết rõ điều này.