Gioan 15, 9-11 “Thầy cũng yêu mến các con như Cha đã yêu Thầy”

Người đời vẫn thường nói “Hạnh phúc chính là yêu và được yêu” Được Thiên Chúa, Đấng tạo hóa yêu thương và cứu chuộc, con người chúng ta tràn ngập hạnh phúc. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa trong thân phận con người, là cả sự ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa với con người tội lỗi chúng ta.

“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” Chúa mời gọi chúng ta hãy ngụp lặn, hãy thưởng nếm, hãy vùng vẫy trong “biển cả tình yêu” của Chúa. Điều kiện duy nhất mà mỗi người chúng ta phải thực hiện: “Tuân giữ lệnh của Thầy” cũng như chính Chúa “đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy”.

“Hạnh phúc chính là yêu và được yêu”Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương, yêu thương bằng cả con tim, bằng cả sinh mạng Ngài, yêu đến cùng. Chúng ta đã được thưởng nếm bằng cả một khối tình trọn vẹn với hồng ân được cứu độ. Và để đáp trả, chúng ta cũng phải biết”yêu lại” Thiên Chúa bằng việc lắng nghe và sống giới răn yêu thương của Ngài với chính anh em mình. Chuyện đó cũng thật dễ hiểu và hợp tình hợp lẽ.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, thật không còn hạnh phúc và sung sướng nào cho bằng: mỗi người chúng con được Chúa là Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc. Chúa đã tận hiến cả sinh mạng cho chúng con,. Chúa đã không bỏ rơi, nhưng chờ đợi và sẵn sàng dang tay đón nhận chúng con trở về với tình thương của Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức mình đang được Thiên Chúa yêu thương, để biết sống xứng đáng hơn, biết tuân giữ những giới luật của Chúa, để mãi mãi được ở lại trong tình thương của Chúa. Amen.