TÌNH YÊU CHÂN THẬT Ở ĐÂU? (Phần 1)

Bạn có biết tình yêu chân thật là tình yêu gì không? Làm sao để biết, để nhận diện ra thứ tình yêu chân thật đó trong đời sống của chúng mình? Xin thưa, đó là một tình yêu được thể hiện ra không phải chỉ “nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng [những] việc làm [cụ thể]” (1 Jn 3:18).

Bằng những việc làm, nhưng mà việc nào mới được chứ? Bạn biết làm những việc gì để có thể có được hay nhận diện ra được thứ tình yêu chân thật đó không? Theo thiển ý của tôi, bất cứ ai yêu chúng mình bằng, và qua những việc làm cụ thể sau đây thì người đó có tình yêu chân thật:

• Thứ nhất là dám TRAO TẶNG tôi tất cả những gì là quý nhất mà không hề mong muốn tôi đáp trả.

• Thứ hai là dám HY SINH tất cả tiền bạc, thời gian, sức khoẻ, mạng sống, danh vọng… vì tôi và cho tôi.

• Thứ ba là CHẤP NHẬN tôi và yêu thương tôi vô điều kiện. Cho dù tôi xấu xí, bất tài, ngu dốt, bất trung, bất nghĩa, xấu tính, xấu nết, cọc cằn, thô lỗ…mấy đi chăng nữa người ấy vẫn yêu thương và chăm sóc cho tôi.

Bất cứ ai yêu bạn với ba tiêu chuẩn: TRAO TẶNG—HY SINH và CHẤP NHẬN trên thì người đó đang yêu bạn bằng tình yêu thật, không hề có chút giả dối. Ai là người yêu bạn thật như vậy?

• Người yêu hả? Không dám đâu! Bạn nghe qua những ca khúc của các nhạc sĩ như: Song Ngọc, Ngọc Thành, Phượng Linh, Chương Đức, Hoài Nam, Lê Đinh, Hoàng Minh… những tác phẩm như: Bội Bạc, Bạc Trắng Tình Đời, Khi Đã Yêu, Quên Đi Tình Gian Dối, Tựa Cánh Bèo Trôi … chưa? Toàn là những đau khổ, nước mắt và phân ly, những bi kịch, toàn là tình yêu bạc trắng thay đen, yêu nhau bằng chót lưỡi đầu môi mà thôi! Làm gì có tình yêu chân thật? Chân giả thì có!

• Bạn bè hả? Đừng có mơ! Nếu giả như bạn có được một người bạn tri kỷ, người đó dám bấm bụng chia đôi cục muối với bạn và can đảm bẻ đôi chia cho bạn nửa cục đường thì bạn là người may mắn nhất thế gian này rồi! Làm gì có chuyện cho đi, hy sinh và chấp nhận tất cả vì tôi và cho tôi? Khó lắm! Nếu không muốn nói là không bao giờ có!

Ngoại trừ THIÊN CHÚA và MẸ của chúng mình ra, không có ai trên thế gian này dành cho bạn thứ tình yêu chân thật như vậy đâu! Bạn dám cá với tôi không?

Tại sao Thiên Chúa là Đấng yêu chúng mình một cách chân thật nhất? Là bởi vì:

• Ngài đã cho chúng mình món báu vật quý nhất của Ngài. Đó chính là Đức Giêsu Kitô con một yêu dấu nhất của Ngài: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài cho thế gian! (Jn 3:16).

• Ngài đã hy sinh tất cả, hy sinh ngay chính mạng sống của Ngài cho chúng mình… “Ngài tự nguyện hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên (Jn 10:18).

• Ngài đã chấp nhận tôi cho dù tôi tội lỗi, phản bội và bất trung với Ngài:

- Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1:18).

- Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi (Rom 5:8).

- Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi! (Jr 3:13)

- Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra (Wis 11:24)

Tại sao MẸ là người có tình yêu chân thật giống như tình yêu của Thiên Chúa vậy? Là bởi vì tình yêu của MẸ dành cho chúng mình cũng có ba tiêu chuẩn trên: TRAO TẶNG—HY SINH và CHẤP NHẬN.

• MẸ là người dám trao ban cho con tất cả những gì là quý nhất trong đời của mẹ: sắc đẹp, thời gian, sức khoẻ, tiền bạc … tất cả vì con và cho con!

Quanh năm buôn bán ở ven sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò nơi quãng vắng

Eo xèo mặt nước buổi đò Đông (Tú Xương)

• MẸ là người hy sinh tất cả kể cả mạng sống, chịu đựng tất cả mọi gian khổ, cực nhọc chỉ vì con và cho con:

“Con cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao,

Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng,

Có sáo thì sáo nước trong

Đừng sáo nước đục đau lòng cò con” (Ca dao)

“Hình ảnh của mẹ gầy nhom

Như con cò mẹ lom khom kiếm mồi

Phận con phải hiếu với người

Con mà bất hiếu, người đời cười chê!” (An-cha)

• MẸ chấp nhận con và yêu thương con vô điều kiện cho dù con có bất hiếu, hỗn láo và hư đốn đến mấy đi chăng nữa thì MẸ vẫn cứ yêu con như thường.

Nuôi con lệ nhỏ hai hàng

Nuôi con càng lớn mẹ càng thêm lo

Mẹ thân gầy guộc ốm o

Cả đời chắt bóp lo cho con mình

Suốt đời mẹ chỉ hy sinh

Không than, chẳng trách, lặng thinh, hay cười

Khi con khoẻ, mẹ thảnh thơi

Con đau thì mẹ tơi bời ruột gan

Con hư mẹ khổ muôn vàn

Đớn đau của mẹ gấp ngàn lần sanh

Công lao của đấng sinh thành

Làm con phải nhớ, chớ đành lòng quên! (An-cha)

Tình yêu của MẸ thì sâu thăm thẳm, sâu hơn cả lòng đại dương. Con của MẸ không có cách chi để có thể đo được tình yêu của MẸ dành cho mình được:

Biển sâu lòng mẹ sâu hơn

Cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên

Cuống nhau liền với cuống tim

Cách chi con mẹ báo đền công ơn. (Hà Huyền Chi)

Bạn đã thấy và nhận ra tình yêu cao cả của MẸ dành cho bạn chưa? Chưa hết đâu… Còn nữa!

MẸ còn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của chúng mình. Chúng mình cần MẸ lắm bởi vì “MẸ như mặt trời phúc hậu, như mặt trăng hiền từ soi sáng cùng trái đất, như mưa mát mặt, như gió thổi nhẹ nhàng lùa vào hồn chúng con” (Duyên Anh).

Nếu vắng bóng mẹ, nếu không được dưỡng nuôi bằng sữa mẹ và thiếu sự chăm sóc bằng chính đôi tay của mẹ thì cuộc đời của chúng mình chắc chắn sẽ gian nan và bất hạnh khôn lường.

Ngày mẹ mất, con chưa tròn một tháng

Cha tảo tần sớm nắng với chiều mưa

Thiếu sữa mẹ đời con thành đại hạn

Thiếu lời ru con lớn với lọc lừa. (Trần Trung Đạo)

Tình yêu của MẸ thì chân thật, thì lớn lao, thì vĩ đại, thì sâu thắm và không biên giới như vậy đấy! Thế nhưng bạn và tôi đã làm những gì trước tình yêu chân thật của MẸ, của CHA?

• Nếu bạn và tôi đã nhận ra tình yêu vô biên, vô hạn của CHA MẸ đã và vẫn còn đang dành cho bạn!

• Nếu chúng mình đã và đang “thờ cha kính mẹ, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa đã truyền cho [bạn]” (Dt. 5:16a) qua những hành động yêu thương, phục vụ tận tâm, tận tình và qua những cử chỉ, lời ăn tiếng nói lịch sự, lễ phép, và kính trọng đối với cha mẹ…

Thì quả thật bạn và tôi là người có phúc! Có phúc là bởi vì khi [chúng mình] ăn ở hiếu thảo và đền ơn đáp nghĩa [cha mẹ của bạn như vậy thì] đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa (1 Tim 5:4). Hơn thế nữa:

• Chúng mình sẽ được được sống lâu, và được hạnh phúc trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ban cho [chúng mình] (Dt 5:16b)

• Bạn và tôi sẽ được Thiên Chúa xót thương và trở nên giáu có trước mặt Chúa bởi vì ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu (Hc 3:3-4).

Ca dao tục ngữ Việt Nam của ta nói rằng: “Sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đó!” Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa” (Mk 4:24).

Bạn có muốn con cháu của bạn đối xử tử tế, hiếu thảo, vâng lời và kính trọng bạn khi bạn về già, không?

Bạn có muốn vui hưởng tuổi già với đoàn con cháu quấn quít cười đùa bên mình không?

Bạn có muốn Thiên Chúa chúc phúc cho bạn hôm nay và mọi ngày trong cuộc đời của bạn không?

Nếu bạn muốn thì ngay bây giờ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, xin bạn hãy lắng nghe và đem những lời răn dạy của sách Huấn ca, của ông Tobit và của thánh Gioan ra thực hành ngay đi!

• Thảo kính CHA MẸ con bằng lời nói & việc làm, để nhờ các ngài mà con được chúc phúc. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền (Sir 3:8-9).

• Thảo kính [cha] mẹ con và đừng bỏ rơi [các ngài] bao lâu [các ngài] còn sống. Con hãy ăn ở đẹp lòng [các ngài] và đừng làm điều chi phiền lòng [các ngài]…(Tb 4:3)

• Yêu thương [cha mẹ của bạn một] cách chân thật và [tình yêu đó phải thể hiện ra] bằng việc làm [cụ thể] (Jn 3:18).

Để thực hành những lời khuyên vàng ngọc trên, tôi xin có một vài đề nghị với bạn:

VỚI NHỮNG AI KHÔNG CÒN CÓ MẸ BÊN MÌNH THÌ BẠN HÃY:

• CẦU NGUYỆN: Bằng cách xin lễ, tham dự thánh lễ, siêng năng lần hạt Mân Côi, cầu nguyện liên lỉ cho các ngài.

• HY SINH: Bớt xem TV, bớt uống rượu, hút thuốc, bớt đi những đam mê của sex, cờ bạc.

• LÀM VIỆC BÁC ÁI: Rộng tay làm phúc bố thí cho người nghèo, giúp đỡ kẻ cô thế, thăm viếng người già cả, neo đơn…

Nếu mộ phần của MẸ của bạn ở gần, hãy ra thăm mộ thường xuyên hơn, mua một bó hoa, đốt vài nén nhang thắp trên mộ của MẸ.

Chưa muộn đâu! Vẫn còn kịp để báo hiếu, để bù đắp lại những lỗi lầm, thiếu xót mà bạn đã vấp phải khi các ngài còn sống. Bạn vẫn còn có thể báo hiếu cho CHA MẸ của bạn dù cho các ngài đã khuất qua ba công việc tôi vừa nêu trên: CẦU NGUYỆN-HY SINH & BỐ THÍ.

VỚI NHỮNG AI CÒN CÓ MẸ ĐANG SỐNG BÊN CẠNH THÌ XIN BẠN LÀM BA VIỆC:

THỨ NHẤT: Hãy sống rộng rãi, đừng keo kiệt, tính toán chi li với cha mẹ. Và xin ghi tâm: “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ ĐỪNG kể từng ngày!”

• Nếu các ngài sống chung với bạn thì hãy để ý đến những món ăn, thức uống mà các ngài thích hay không thích (răng các ngài yếu mà bạn cứ BBQ hay Beefsteak thì … unfair)

• Nếu các ngài sống riêng một mình hay ở viện dưỡng lão, khu người già…thì bạn hãy siêng năng đến thăm hỏi, dọn dẹp, đi chợ, giặt quần áo… giúp đỡ cho các ngài.

• Ngoài việc biếu các ngài đồng quà, tấm bánh… trong những dịp lễ, tết, thượng thọ… hãy khéo léo biếu cho các ngài một chút hiện kim (tiền đấy mà!) để các ngài tùy nghi xử dụng. Xin bạn làm cho kheo khéo, nói cho hay hay, ngọt ngào một chút kẻo các ngài nghĩ là bạn bố thí cho thì đúng là… dã tràng xe cát biển đông… cho mà xem!

THỨ HAI: Quan tâm, chú ý đến điều kiện và hoàn cảnh sống của các ngài kỹ hơn một chút. “Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi” (Hc 3:12).

• Hỏi thăm xem nhiệt độ trong phòng của các ngài có lạnh quá, hay nóng quá không? Các ngài lớn tuổi ròi cho nên sức chịu đựng không giống như bạn hay những người trẻ. (Hỏi các ngài chứ không phải là hỏi chồng hay vợ hay con của bạn!)

• Hãy cố gắng thu xếp thời gian đưa các ngài đi dự lễ tiếng Việt, tham gia vào các hội đoàn, đi đọc kinh ở nhà quàn hay tại tư gia… làm như vậy là bạn đang xoa dịu nỗi cô đơn, buồn chán và những cái cảm giác mà đa số các bậc cao niên hay vướng phải (vô dụng, có miệng như câm, có chân như què, có tai như điếc…).

• Hỏi qua ý kiến của các ngài, xin các ngài góp ý khi bạn dự định mua xe, đổi nhà, tổ chức sinh nhật cho con, mời bạn bè đến nhà tiệc tùng… (Các ngài không ngăn cản bạn đâu!) Thế nhưng làm như vậy là bạn đang xóa đi trong đầu của các ngài cái tư tưởng và mặc cảm “Tôi là người ăn bám con cháu, vô dụng, thừa thãi…”

THỨ BA: Hãy đến XIN LỖI các ngài nếu trong quá khứ vì vô tình hay cố ý, bạn đã có những thái độ, hành động hay lời nói, cử chỉ như hất hủi, ngược đãi, bất kính … hay làm cho các ngài buồn tủi.“Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người” (Hc 3:13).

Tôi biết lúc này là thời buổi của củi châu, gạo quế! Xăng đắt, gas lên giá, thuế tăng, việc làm hiếm hoi… Thế nhưng! Bạn cứ nghĩ thử mà xem, các ngài còn sống với bạn được bao lâu nữa mà bạn không lo mau mau báo hiếu để các ngài vui sống những quãng thời gian còn lại? Nếu bạn không lo đối xử tốt với cha mẹ của bạn thì một ngày rất gần bạn sẽ hối hận vô cùng.

Mẹ khuất rồi, bây giờ con buồn quá

Một trời buồn đổ lệ…tiễn mẹ đi

Quá muộn rồi … tang lễ lớn ích gì?

Nhìn mộ mẹ… con ngậm ngùi đau khổ (suốt cả đời luôn!)

Tệ hơn nữa, bạn sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa và phải trả giá đắt cho những hành động bất hiếu của bạn (nếu có mà không chịu sửa đổi!) “Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa” (Hc 3:16).

“Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành, công ơn ấy, con sẽ lấy chi đáp đền cho cân xứng?” (Hc 7:27-28).

Làm mau đi, báo hiếu cho các ngài ngay kẻo không kịp! Hiếu thảo với cha với mẹ thì chỉ có lợi thôi chứ không lỗ lã gì đâu! Chúa cam đoan như vậy mà! “Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha mẹ sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời” (Hc 3:14-15).

Happy Mother’s Day! Xin bạn chuyển đến THÂN MẪU của bạn lời chúc mừng của tôi trong ngày lễ HIỀN MẪU. Xin Chúa qua tay Hiền Mẫu Maria chúc lành cho MẸ của bạn hôm nay và mãi mãi. Amen!

phamtinh@yahoo.com