Gioan 14/5/2006 “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”
“Lòng các con đừng xao xuyến” Chúa trấn an các môn đệ, vì trước mắt thật nhiều thử thách, cạm bẫy, nhiều mưu toan đen tối rình chực hãm hại và nhằm lung lay sự trung thành của các Ngài. Tôma đã thưa lên “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?”
Tâm trạng hoang mang, lo sợ, không định hướng đó cũng chính là tâm trạng của con người hôm nay trước biết bao cám dỗ, trước biết bao hấp dẫn mơn trớn của đời sống vật chất cao cấp, trước biết bao lý lẽ đầy thuyết phục biện minh cho những cơn cám dỗ ngọt ngào. Chúng ta cũng cảm thấy sợ và xao xuyến “Làm sao chúng con biết đường đi ?”
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” Lời của Chúa như là đèn soi dẫn lối cho chúng ta. “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” Bởi có một điều mà chúng ta luôn tin tưởng là chỉ duy một mình Chúa đã chiến thắng thế gian và sự chết. Hơn thế, tình yêu của Chúa luôn là nơi náu ẩn an tòan giúp con người có thể vượt qua được tất cả.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con vẫn cảm thấy sợ vì quyền lực của ma quỷ, hấp lực của thế gian dễ làm cho chúng con vấp ngã và xiêu té. Xin giúp chúng con can đảm và kiên trì sống trong đường lối Chúa, vì chỉ có thế, chúng con mới có được chỗ dựa an tòan và sự giúp đỡ đắc lực nhất. Thân phận chúng con yếu đuối, mỏng dòn và mong manh, xin Chúa luôn là sức mạnh, "là đường, là sự thật và sự sống” dẫn lối chúng con đi trong tình thương của Chúa. Amen.
“Lòng các con đừng xao xuyến” Chúa trấn an các môn đệ, vì trước mắt thật nhiều thử thách, cạm bẫy, nhiều mưu toan đen tối rình chực hãm hại và nhằm lung lay sự trung thành của các Ngài. Tôma đã thưa lên “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?”
Tâm trạng hoang mang, lo sợ, không định hướng đó cũng chính là tâm trạng của con người hôm nay trước biết bao cám dỗ, trước biết bao hấp dẫn mơn trớn của đời sống vật chất cao cấp, trước biết bao lý lẽ đầy thuyết phục biện minh cho những cơn cám dỗ ngọt ngào. Chúng ta cũng cảm thấy sợ và xao xuyến “Làm sao chúng con biết đường đi ?”
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” Lời của Chúa như là đèn soi dẫn lối cho chúng ta. “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” Bởi có một điều mà chúng ta luôn tin tưởng là chỉ duy một mình Chúa đã chiến thắng thế gian và sự chết. Hơn thế, tình yêu của Chúa luôn là nơi náu ẩn an tòan giúp con người có thể vượt qua được tất cả.
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con vẫn cảm thấy sợ vì quyền lực của ma quỷ, hấp lực của thế gian dễ làm cho chúng con vấp ngã và xiêu té. Xin giúp chúng con can đảm và kiên trì sống trong đường lối Chúa, vì chỉ có thế, chúng con mới có được chỗ dựa an tòan và sự giúp đỡ đắc lực nhất. Thân phận chúng con yếu đuối, mỏng dòn và mong manh, xin Chúa luôn là sức mạnh, "là đường, là sự thật và sự sống” dẫn lối chúng con đi trong tình thương của Chúa. Amen.