Gioan 12, 44-50 “Ta đến để cứu độ, chứ không để xét xử”

Lập trường của Chúa thật rõ ràng “Ta là sự sáng thế gian” và “Ta đến để cứu độ thế gian” Sứ mạng của Chúa là đến trần gian để “thực hiện thánh ý Chúa Cha:bởi Ta không tự mình nói ra, nhưng Cha là Đấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố những gì”

Bởi thế, từ lời rao giảng cho đến những phép lạ Chúa làm đều nhằm mục đích giới thiệu Nước Trời và mời gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng; và đó là cách thế tốt nhất “để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong tối tăm”.

Tin hay không tin, chấp nhận và can đảm sống Lời Chúa hay không, điều đó tùy thuộc vào mỗi người. Chúa trao cho từng người chúng ta sự tự do, và Chúa cũng sẽ xét xử chúng ta về cung cách chúng ta xử dụng tự do đúng hay sai. “Lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết”

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa chính là quà tặng vô gía của Chúa Cha ban cho con người chúng con. Sự xuất hiện của Chúa trong lịch sử con người chúng con, vừa tỏ hiện tình thương cứu độ của Chúa Cha vẫn không bỏ rơi con người tội lỗi và phản trắc; vừa chỉ ra cho chúng con những phương thế cần thiết để tìm được ơn cứu rỗi. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và vâng theo những lời chỉ dạy của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm và kiên trì thực hiện Lời Chúa, để khỏi bị xét xử nhưng được sống đời đời. Amen.