Gioan 10, 1-10 “ Ta là cửa chuồng chiên”
Chúa chính là chủ của đàn chiên và là chính cửa ngõ để, ai “qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” Là chủ của đàn chiên, Chúa đã sẵn sàng xả thân vì đàn chiên của Mình, chấp nhận mọi gian nguy, thử thách, chấp nhận mọi sự thua thiệt để đàn chiên được ăn uống no thỏa và được sống.
Hình ảnh “cửa chuồng chiên” Chúa như tường thành vững chắc để bảo đảm an ninh, sự tồn tại và phát triển của cả đàn chiên. Đàn chiên sẽ được an tòan, no say trong giấc ngủ mà “không sợ cảnh hãi hùng lúc đêm tối (Tv. 915-6). Núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, đàn chiên sẽ tìm được nơi ẩn náu an tòan, bởi “chính Ngài gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Lòng Chúa tín trung chính là khiên che thuận đỡ”(Tv. 91, 3-4)
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, “Chúa chính là nơi chúng con nương ẩn”, là chỗ dựa an tòan cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi là những con chiên hiền lành trong đàn chiên của Chúa. Xin đừng lọai trừ chúng con, mặc dầu nhiều khi chúng con “vui chân”lạc xa đường lối Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng con. Amen.
Chúa chính là chủ của đàn chiên và là chính cửa ngõ để, ai “qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” Là chủ của đàn chiên, Chúa đã sẵn sàng xả thân vì đàn chiên của Mình, chấp nhận mọi gian nguy, thử thách, chấp nhận mọi sự thua thiệt để đàn chiên được ăn uống no thỏa và được sống.
Hình ảnh “cửa chuồng chiên” Chúa như tường thành vững chắc để bảo đảm an ninh, sự tồn tại và phát triển của cả đàn chiên. Đàn chiên sẽ được an tòan, no say trong giấc ngủ mà “không sợ cảnh hãi hùng lúc đêm tối (Tv. 915-6). Núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, đàn chiên sẽ tìm được nơi ẩn náu an tòan, bởi “chính Ngài gìn giữ bạn, khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Lòng Chúa tín trung chính là khiên che thuận đỡ”(Tv. 91, 3-4)
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, “Chúa chính là nơi chúng con nương ẩn”, là chỗ dựa an tòan cho cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con mãi mãi là những con chiên hiền lành trong đàn chiên của Chúa. Xin đừng lọai trừ chúng con, mặc dầu nhiều khi chúng con “vui chân”lạc xa đường lối Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ chúng con. Amen.