CẢNH MƯA GIÓ
Anh nhìn trên trời thấy mây đen mù mịt như nhắm đầu đè xuống; anh nhìn thấy cuồng phong cuộn đến, đá lở cát bay, phút chốc thì thiên hôn địa ám, sấm chớp liên hồi, anh không tránh khỏi sợ hãi, nó báo trước một trận phong ba bảo táp sẽ đến.
Và đến khi mưa to gió lớn ập xuống, lòng dạ của anh thì ngược lại thanh thản, thời khắc xấu nhất đã đến, còn điều gì phải sợ nữa chứ ?
Huống chi là anh biết rằng cuối cùng mưa gió sẽ ngưng.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Mưa to gió lớn rồi cũng qua đi, cái quan trọng là chúng ta chuẩn bị gì trước khi mưa to gió lớn đến ?
Gian nan khốn khó rồi cũng qua đi, cái quan trọng là chúng ta có chuẩn bị đối mặt với nó khi bản thân đang hưởng hạnh phúc sung sướng ?
Trong đau khổ người Ki-tô hữu dễ tìm thấy được thánh ý của Thiên Chúa hơn là trong hạnh phúc, bởi vì khi có hạnh phúc người ta dễ quên mất mình là ai, và bởi vì hạnh phúc thường làm cho con người ta quên mất chính mình trong hiện tại…
Khi sống trong hạnh phúc thì người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ đón đau khổ đến, khi sống trong đau khổ thì người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ đón hạnh phúc đến, bởi vì người Ki-tô hữu luôn nhận ra rằng: hạnh phúc va đau khổ như những lớp sóng vỗ vào bờ, lớp này đến lớp khác, liên tục liên tục…
Anh nhìn trên trời thấy mây đen mù mịt như nhắm đầu đè xuống; anh nhìn thấy cuồng phong cuộn đến, đá lở cát bay, phút chốc thì thiên hôn địa ám, sấm chớp liên hồi, anh không tránh khỏi sợ hãi, nó báo trước một trận phong ba bảo táp sẽ đến.
Và đến khi mưa to gió lớn ập xuống, lòng dạ của anh thì ngược lại thanh thản, thời khắc xấu nhất đã đến, còn điều gì phải sợ nữa chứ ?
Huống chi là anh biết rằng cuối cùng mưa gió sẽ ngưng.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Mưa to gió lớn rồi cũng qua đi, cái quan trọng là chúng ta chuẩn bị gì trước khi mưa to gió lớn đến ?
Gian nan khốn khó rồi cũng qua đi, cái quan trọng là chúng ta có chuẩn bị đối mặt với nó khi bản thân đang hưởng hạnh phúc sung sướng ?
Trong đau khổ người Ki-tô hữu dễ tìm thấy được thánh ý của Thiên Chúa hơn là trong hạnh phúc, bởi vì khi có hạnh phúc người ta dễ quên mất mình là ai, và bởi vì hạnh phúc thường làm cho con người ta quên mất chính mình trong hiện tại…
Khi sống trong hạnh phúc thì người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ đón đau khổ đến, khi sống trong đau khổ thì người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ đón hạnh phúc đến, bởi vì người Ki-tô hữu luôn nhận ra rằng: hạnh phúc va đau khổ như những lớp sóng vỗ vào bờ, lớp này đến lớp khác, liên tục liên tục…