YÊU VÀ ĐÁP TRẢ
Khi anh nói yêu thực ra anh vẫn chưa hiểu chữ yêu, chỉ có khi anh đáp trả thì tình yêu của anh mới bắt đầu thành thục.
Nhưng, anh không thể đợi đến khi cần người khác mới bắt đầu đáp trả tình yêu của anh.
Yêu không phải là sản phẩm thương nghiệp nên không thể giao dịch tại hiện trường.
Yêu như là góp nhặt, cần và sớm chuẩn bị, kẻo một khi cần gấp thì lại phát hiện trong túi rỗng trơn.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư :
Yêu là sản phẩm trang trí đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dùng để tô điểm nơi con người khi tạo dựng, tình yêu này đẹp và phản ảnh lại tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người chúng ta, cho nên người Ki-tô hữu khi yêu thì:
- Chấp nhận hy sinh để thăng tiến tình yêu của bạn mình, như Thiên Chúa đã hy sinh Con Một Ngài cho chúng ta.
- Nhiều kiên nhẫn để tình yêu được bén rễ sâu trong tâm hồn bạn mình, như Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về.
- Biết thông cảm để tình yêu của bạn mình có cơ hội bày tỏ, như Thiên Chúa đã từng thông cảm và tha thứ vì những bất trung của chúng ta.
Yêu cần phải tích trữ từng giây từng phút trong cuộc sống, và cũng cần phải cho đi trong từng giây phút của cuộc đời. Đó là tình yêu được phản ảnh từ thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô.
Yêu là nhận và trao ban.
Khi anh nói yêu thực ra anh vẫn chưa hiểu chữ yêu, chỉ có khi anh đáp trả thì tình yêu của anh mới bắt đầu thành thục.
Nhưng, anh không thể đợi đến khi cần người khác mới bắt đầu đáp trả tình yêu của anh.
Yêu không phải là sản phẩm thương nghiệp nên không thể giao dịch tại hiện trường.
Yêu như là góp nhặt, cần và sớm chuẩn bị, kẻo một khi cần gấp thì lại phát hiện trong túi rỗng trơn.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư :
Yêu là sản phẩm trang trí đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dùng để tô điểm nơi con người khi tạo dựng, tình yêu này đẹp và phản ảnh lại tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi nơi con người chúng ta, cho nên người Ki-tô hữu khi yêu thì:
- Chấp nhận hy sinh để thăng tiến tình yêu của bạn mình, như Thiên Chúa đã hy sinh Con Một Ngài cho chúng ta.
- Nhiều kiên nhẫn để tình yêu được bén rễ sâu trong tâm hồn bạn mình, như Thiên Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về.
- Biết thông cảm để tình yêu của bạn mình có cơ hội bày tỏ, như Thiên Chúa đã từng thông cảm và tha thứ vì những bất trung của chúng ta.
Yêu cần phải tích trữ từng giây từng phút trong cuộc sống, và cũng cần phải cho đi trong từng giây phút của cuộc đời. Đó là tình yêu được phản ảnh từ thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô.
Yêu là nhận và trao ban.