THUA
Khi đánh cờ nếu một mực chỉ muốn ăn cờ của đối phương, nhưng không biết bố trí cờ của mình trước, sắp sẵn cơ bản, thì tất nhiên là sơ hở rất nhiều, nên người ta lợi dụng khe hở để nhập vào, cuối cùng thì rơi vào tình trạng thua cả bàn cờ.
Khi múa quyền nếu anh chưa đứng vững bộ tấn, tùy tiện xuất kích, rất có thể khi anh chưa đánh trúng đối phương thì anh đã ngã trước.
Cuộc sống con người đều là như thế.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Trong cuộc sống của nhiều người thường thì thất bại nhiều hơn thành công, thua nhiều hơn thắng do đó mà bi quan nhiều hơn lạc quan.
Thua là vì chúng ta coi thường địch thủ, thua là vì chúng ta ỷ lại vào mình quá nhiều, thua là vì chúng ta ai cũng có những tính toán ích kỷ cho mình mà không vì người khác…
Thua trước khi bố trận là kiêu ngạo; thua khi trận thế bắt đầu là tự ái; thua khi giao tranh là khinh thường.v.v…
Trong đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế mà thôi, nếu chúng ta không khiêm tốn, yêu thương và cầu nguyện thì sẽ thua đậm trước cám dỗ của sa-tan
Khi đánh cờ nếu một mực chỉ muốn ăn cờ của đối phương, nhưng không biết bố trí cờ của mình trước, sắp sẵn cơ bản, thì tất nhiên là sơ hở rất nhiều, nên người ta lợi dụng khe hở để nhập vào, cuối cùng thì rơi vào tình trạng thua cả bàn cờ.
Khi múa quyền nếu anh chưa đứng vững bộ tấn, tùy tiện xuất kích, rất có thể khi anh chưa đánh trúng đối phương thì anh đã ngã trước.
Cuộc sống con người đều là như thế.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Trong cuộc sống của nhiều người thường thì thất bại nhiều hơn thành công, thua nhiều hơn thắng do đó mà bi quan nhiều hơn lạc quan.
Thua là vì chúng ta coi thường địch thủ, thua là vì chúng ta ỷ lại vào mình quá nhiều, thua là vì chúng ta ai cũng có những tính toán ích kỷ cho mình mà không vì người khác…
Thua trước khi bố trận là kiêu ngạo; thua khi trận thế bắt đầu là tự ái; thua khi giao tranh là khinh thường.v.v…
Trong đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế mà thôi, nếu chúng ta không khiêm tốn, yêu thương và cầu nguyện thì sẽ thua đậm trước cám dỗ của sa-tan