CẨN THẬN

Cuộc sống nên bình thường.

Vì người nên chất phác.

Xử thế nên ổn định.

Gặp việc nên bình tĩnh.

Tâm trạng nên điềm đạm.

Chỉ bình thường nên dễ thiếu, chỉ chất phác nên dễ khốn, chỉ ổn định nên dễ ứ đọng, chỉ bình tĩnh nên dễ ngờ nghệch, chỉ điềm đạm nên dễ làm biếng.

Cho nên không thể không cẩn thận.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư :

Cẩn thận thì như ổ khoá làm cho tâm hồn của chúng ta an tâm không sợ phải hối hận vì những ngôn hành của mình. Ai cũng cần phải cẩn thận, nhưng những người có chức có quyền cần phải cẩn thận hơn trong lời nói và những quyết định của mình, bởi vì những quyết định của mình đều có ảnh hưởng trên cuộc sống của người khác…

Giáo dân cẩn thận để khỏi sa chước cám dỗ, nam nữ tu sĩ cẩn thận để khỏi sa chước cám dỗ và mất ơn gọi của mình, các linh mục cần phải cẩn thận để khỏi mắc mưu ảo vọng quyền chức của ma quỷ, cẩn thận để khỏi phải bị chính thiên chức linh mục cao quý xét xử mình trong ngày phán xét của Thiên Chúa.

Cẩn thận khi nhàn hạ, cẩn thận khi làm việc, cẩn thận khi thành công, cẩn thận khi thất bại.

Phải luôn cẩn thận để khỏi làm mất lòng Thiên Chúa của chúng ta.