THÁNG NĂM
Ý CẦU NGUYỆN :
- Ý CHUNG: Cầu cho công lý và hoà bình trên thế giới. Xin cho các ân huệ Chúa Thánh Thần ban dồi dào cho Giáo Hội, góp phần làm cho công lý và hoà bình tiến triển trên thế giới.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho sự sống con người được phát huy và bảo vệ. Xin cho, trong các xứ truyền giáo, các nhà hữu trách những cơ quan nhà nước, dùng luật lệ thích hợp để phát huy và bảo vệ sự sống con người, từ lúc thụ thai tới khi chấm dứt cách tự nhiên.
Đề nghị lời nguyện ngắn:
Lạy Chúa, xin cho công lý, hoà bình và sự sống con người được tôn trọng cách thích đáng.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (GH 67).
GỢI Ý SÁM HỐI.
- Tôi gian xảo, lường gạt, dối trá, không bênh vực công lý…. Xin thương xót tôi.
- Tôi ghen tỵ, giận ghét, thù hận, bạo lực, không ôn hoà đối với tha nhân. Xin thương xót tôi.
- Tôi không quí trọng mạng sống: khinh bỉ người già, coi rẻ trẻ em, lạnh tâm trước người bệnh…. Xin được thống hối ăn năn.
- Tôi kém tin Thiên Chúa, thiếu lòng tôn sùng kính mến Đức Maria. Xin Chúa Phục Sinh củng cố đức tin yếu kém của tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Chúa Kitô phục sinh ban sức sống mới, Thánh Thần và bình an cho Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa, Đức Mẹ, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh là dấu chỉ bình an của Chúa phục sinh, tích cực góp phần phát triển hoà bình trên thế giới.
- Chúa phán: “Tôi đã đến thế gian này là để làm chứng về chân lý”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu và mọi người, biết tôn trọng sự thật, góp phần phát triển công lý và hoà bình, làm cho thế giới được an bình.
- Chúa phán: “Ta đến để cho chúng được sống, và sống dồi dào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được sự sống của Chúa phục sinh, biết tôn trọng sự sống tự nhiên và siêu nhiên mà Chúa đã ban, góp phần phát triển sự sống con người.
- Đang khi tự hiến mình trên Thánh Giá, Chúa Giêsu trối thánh Gioan làm con Đức Mẹ: “Này là Mẹ của con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Mẹ Maria, nghe theo lời Mẹ dạy mà thực hành Thánh Ý Chúa.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, qua các công trình sáng tạo và cứu chuộc, Chúa muốn ban sự sống hạnh phúc đời đời cho nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng công lý, hoà bình và sự sống Chúa ban, góp phần phát triển chúng, hầu cho mọi người được an vui đời này và đời sau vô cùng.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN :
- Ý CHUNG: Cầu cho công lý và hoà bình trên thế giới. Xin cho các ân huệ Chúa Thánh Thần ban dồi dào cho Giáo Hội, góp phần làm cho công lý và hoà bình tiến triển trên thế giới.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho sự sống con người được phát huy và bảo vệ. Xin cho, trong các xứ truyền giáo, các nhà hữu trách những cơ quan nhà nước, dùng luật lệ thích hợp để phát huy và bảo vệ sự sống con người, từ lúc thụ thai tới khi chấm dứt cách tự nhiên.
Đề nghị lời nguyện ngắn:
Lạy Chúa, xin cho công lý, hoà bình và sự sống con người được tôn trọng cách thích đáng.
THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
"Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta" (GH 67).
GỢI Ý SÁM HỐI.
- Tôi gian xảo, lường gạt, dối trá, không bênh vực công lý…. Xin thương xót tôi.
- Tôi ghen tỵ, giận ghét, thù hận, bạo lực, không ôn hoà đối với tha nhân. Xin thương xót tôi.
- Tôi không quí trọng mạng sống: khinh bỉ người già, coi rẻ trẻ em, lạnh tâm trước người bệnh…. Xin được thống hối ăn năn.
- Tôi kém tin Thiên Chúa, thiếu lòng tôn sùng kính mến Đức Maria. Xin Chúa Phục Sinh củng cố đức tin yếu kém của tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
KÊU MỜI : Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Chúa Kitô phục sinh ban sức sống mới, Thánh Thần và bình an cho Hội Thánh. Chúng ta hãy cùng cảm tạ Chúa, Đức Mẹ, và hãy cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:
- Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh là dấu chỉ bình an của Chúa phục sinh, tích cực góp phần phát triển hoà bình trên thế giới.
- Chúa phán: “Tôi đã đến thế gian này là để làm chứng về chân lý”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu và mọi người, biết tôn trọng sự thật, góp phần phát triển công lý và hoà bình, làm cho thế giới được an bình.
- Chúa phán: “Ta đến để cho chúng được sống, và sống dồi dào”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được sự sống của Chúa phục sinh, biết tôn trọng sự sống tự nhiên và siêu nhiên mà Chúa đã ban, góp phần phát triển sự sống con người.
- Đang khi tự hiến mình trên Thánh Giá, Chúa Giêsu trối thánh Gioan làm con Đức Mẹ: “Này là Mẹ của con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng kính mến Mẹ Maria, nghe theo lời Mẹ dạy mà thực hành Thánh Ý Chúa.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, qua các công trình sáng tạo và cứu chuộc, Chúa muốn ban sự sống hạnh phúc đời đời cho nhân loại. Xin cho chúng con biết tôn trọng công lý, hoà bình và sự sống Chúa ban, góp phần phát triển chúng, hầu cho mọi người được an vui đời này và đời sau vô cùng.
Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.