Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002:
Điểm hẹn cho tuổi trẻ lên đường trong Kỷ Nguyên Mới


Khi bước vào đời ở ngay ngưỡng cửa của Ngàn Năm Thứ Ba, người trẻ chúng ta có thể mang một trong ba tâm trạng sau đây: hoặc băn khoăn, hoặc vô tư, hoặc hy vọng. Dù các bạn đang ở trong tâm trạng nào đi nữa, Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002, được tổ chức khi Mùa Xuân của Kỷ Nguyên Mới vừa đến, đều là một cơ hội tốt, một cơ may, một thúc đẩy mạnh mẽ, một thời điểm đầy khích lệ cho tất cả các bạn, không trừ ai, để cùng nhau lên đường!

Kỷ Nguyên Mới đến: Niềm vui cho tuổi trẻ băn khoăn

Có những bạn trẻ băn khoăn vì những lý do sau đây:
Có thể vì những bạn trẻ ấy nhìn thấy chung quanh mình hiện tượng bao nhiêu người lớn hoang mang khi thế giới và nhân loại bước vào Tân Thiên Niên Kỷ. Những thiên tai, những chính biến, những cuộc chiến sôi động hoặc tái sôi động, và một số những hiện tượng mà người ta coi là những hiện tượng khác thường: tất cả những biến cố này vừa xảy ra liên tiếp nhau trong những năm cuối cùng của Ngàn Năm Thứ Hai, và ngay hơn một năm khởi đầu của Ngàn Năm Thứ Ba đã vô tình tạo thêm nguyên nhân cho những hoang mang, những băn khoăn ấy. Đó là tâm trạng của những người trẻ không vững niềm tin.
Có thể vì những bạn trẻ ấy không biết những gì sẽ xảy đến cho mình trong cuộc đời trong tương lai của Ngàn Năm Mới. Tình trạng băn khoăn có thể dẫn đến tình trạng lo sợ, lo sợ cho tương lai sắp đến của mình. Nguyên nhân sâu xa đã tạo nên tâm trạng này, thiển nghĩ, vì những bạn trẻ ấy hoặc không tìm được định hướng đi lên rõ rệt cho cuộc đời, hoặc không tìm ra những giải đáp cho những khúc mắc của tuổi trẻ đang đến hồi trưởng thành.

Băn khoăn, vì có thể những bạn trẻ ấy đang đi trong con đường lầm lạc, hoặc đang sống trong tình trạng tội lỗi, hoặc đang cảm thấy tiếng nói lương tâm nhắc nhở và đang phải chiến đấu để lần dò con đường trở về. Đây là một trường hợp rất đáng thương!

Những hoang mang, những băn khoăn lo âu vì những lý do kể trên hay vì những lý do khác làm cho bước chân của người bạn trẻ hoặc như khựng lại, làm cho niềm tin của người bạn trẻ như chùng xuống, hoặc mang trong mình một nỗi buồn man mác khi đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời.

Nhưng này bạn, Mùa Xuân của Ngàn Năm Mới đã đến rồi, và muôn hoa Xuân đang khoe nở! Ngày Hội Vui của toàn thế giới đến rồi! Tình Xuân này mang tới cho bạn một niềm vui rạo rực lạ thường, niềm vui rộn ràng, rộn ràng còn hơn cả một Mùa Xuân: Mùa Xuân mang đến cho bạn một cơ hội để bạn tìm ra lối thoát và lối đi lên cho cuộc đời!
Hỡi các bạn đang băn khoăn vì bất cứ lý do gì, kể cả các bạn bạn đang dò dẫm đi trong bóng đêm cuộc đời, hãy an tâm, hãy phấn khởi lên, và hãy lấy lại niềm tin để cho con tim được vui trở lại, vì Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002, và Mùa Xuân của Kỷ Nguyên Mới đang đến, là cơ hội tốt, cơ hội ngàn năm một thuở cho bạn, cơ hội đem đến cho bạn niềm an bình thư thái sâu xa như chưa bao giờ!

Kỷ Nguyên Mới đến: Thách đố cho tuổi trẻ vô tư

Có những bạn trẻ vô tư, chẳng quan tâm gì đến ngày mai cả! Chúng ta cần phân biệt hai từ ngữ ''đơn sơ'' và ''vô tư'': Đơn sơ là một nhân đức, một thái độ nhân bản và nội tâm, còn ý nghĩa của chữ ''vô tư'' chúng ta đang muốn nói đây là một thái độ dửng dưng, thái độ thiếu trách nhiệm đối với mình, đối với Chúa và đối với tha nhân, thái độ không dám đối diện với những thách đố của cuộc đời.

Những bạn trẻ này, khi đứng trước thềm Ngàn Năm Mới, chẳng quan tâm gì đến chuyện tương lai, và đặc biệt là không muốn nghĩ gì đến chuyện vào đời cả. Tâm trạng này có thể làm cho người bạn trẻ dễ đi đến chỗ tự cô lập, tự khép mình trong một ốc đảo, ''sống tới đâu hay tới đó'', không bận tâm cho mình, cũng chẳng bận tâm gì cho ai: đây là một tình trạng sống không cần nghĩ đến một định hướng đi lên, và xa hơn nữa, là một tình trạng sống xa cách tình liên đới trong cộng đồng nhân loại, đặc biệt là tình liên đới với các bạn trẻ khắp nơi trên toàn thế giới.

Nhưng này bạn, Mùa Xuân của Kỷ Nguyên Mới đền rồi! Ngày Hội Vui của tất cả các bạn trẻ trên thế giới đến rồi! Kìa, muôn hoa Xuân đang khoe nở, mang tới cho bạn niềm vui rạo rực, niềm vui rộn ràng, rộn ràng còn hơn cả một Mùa Xuân: Mùa Xuân này đang đến để đánh thức con tim ngủ mê của bạn, và đặt ra trước mặt bạn một dấu hỏi to lớn, và khơi dậy trong lòng bạn những thách đố của cuộc đời, những thách đố mà bạn cần phải đối diện với tư cách là một người Kitô hữu, người Kitô hữu trẻ trung đầy sức sống của Ngàn Năm Thứ Ba này.

Kỷ Nguyên Mới đến: Điểm hẹn cho tuổi trẻ hy vọng

Đối với các bạn có một niềm hy vọng đang vươn lên trong tâm hồn, thật là phúc cho bạn! Các bạn đang thực sự là những người bạn trẻ Kitô của Ngàn Năm Mới này! Thật vậy, tuổi trẻ phải là tuổi của hy vọng, tuổi của lạc quan yêu đời, tuổi của phấn khởi hân hoan, tuổi của những ước vọng, của những giấc mơ đẹp cho tương lai cuộc đời. Nói như vậy không có nghĩa là người trẻ hay mơ mộng viển vông, nhưng mang trong mình những giấc mơ hy vọng, những giấc mộng vàng của lý tưởng Kitô, những ấp ủ của con tim bừng cháy tin yêu, những ước mong thăng tiến trong nền văn minh tình thương.

Hỡi các bạn đang mang trong mình niềm hy vọng, các bạn thầm cám ơn Thiên Chúa vì Người đang đặt vào tâm hồn các bạn bức tranh hy vọng của Kỷ Nguyên Mới, kỷ nguyên của một viễn tượng mới đang được khởi đầu, kỷ nguyên của một chân trời mới đang rộng mở trước mắt bạn. Bạn an tâm vì bạn sẽ không cô độc, không bước đi một mình, vì vòng quanh thế giới còn có biết bao nhiêu người bạn trẻ khác cũng mang trong tim cả một bầu trời xanh hy vọng, niềm hy vọng cho một ngày mai tươi sáng và sẽ tươi sáng.

Thế nên, hỡi người bạn trẻ đầy hy vọng, mùa xuân của Kỷ Nguyên Mới đến rồi! Ngày hội vui của toàn thế giới đến rồi! Bạn hãy tươi vui lên, tươi vui nhiều hơn lên nữa! Mùa Xuân này đang đến với bạn thật đúng lúc đúng thời đó! Bạn đang đi vào ngay điểm hẹn hò tuyệt vời với các bạn trẻ khác cũng hy vọng như bạn, và cùng với các bạn trẻ đầy hy vọng đó, bạn đang đi vào điểm hẹn với một con người đặc biệt nhất của 20 thế kỷ qua: con người mang tên Giêsu, chính Người đã đến cách đây 2000 năm để làm cho niềm hy vọng trào dâng trong lòng bạn. Ngài chính là ngọn nguồn của niềm hy vọng chúng ta, và là Đấng đã tạo nên lịch sử của niềm hy vọng cho cộng đồng nhân loại.

Thời gian khởi đầu Kỷ Nguyên Mới này đây thật linh thiêng và cao quý, bạn có thừa lý lẽ để dâng lời tri ân cảm tạ lên Đấng là tác giả của niềm hy vọng, Đấng đã đem đến cho bạn niềm hy vọng giữa một thế giới đầy thất vọng và nghi nan. Thời gian này đây, bạn có lý để hướng về Đức Giêsu hơn bao giờ hết, vì Ngài chính là điểm hẹn cho bạn, cho tôi, và cho tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên mặt đất nhăn nheo này, để chính tại điểm hẹn này, chúng ta gặp gỡ nhau trong thời gian của Ngày Giới Trẻ Thế Giới, để cùng nhau, và cùng với Đức Kitô lên đường đi khắp muôn nơi gieo rắc tình người và hạt giống Tình Yêu trong Ngàn Năm Mới này.

Nào, chúng ta cùng hẹn gặp nhau trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Và từ điểm hẹn này, chứng ta cùng nắm tay ta lên đường bạn nhé !