Tòa Giám Mục Phát Diệm
Kim Sơn - Ninh Bình
ĐT 030.862058 Fax 030.862724
E mail: tgmpdiem@hn.vnn.vn

THƯ MỤC VỤ THÁNG ĐỨC MẸ - 2006 : “NOI GƯƠNG ĐỨC MA-RI-A SỐNG LỜI CHÚA”



Kính gửi các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân thân mến,

Tháng 4-2006 sắp qua đi đã để lại trong giáo phận Phát Diệm chúng ta hai sự kiện đáng ghi nhớ để tạ ơn Chúa.

Trước hết, ngày 19 tháng 4, năm tân linh mục đã được truyền chức tại Nhà thờ chính toà. Tháng 11-2005, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, nhân dịp sang thăm Việt Nam đã truyền chức tại Hà Nội cho 57 linh mục, trong đó có 9 linh mục của giáo phận nhà. Như vậy giáo phận nhà hiện có tất cả 54 linh mục. Tuy con số còn ít so với hơn 100 linh mục trước năm 1954, nhưng chúng ta cũng cảm thấy vui mừng và khích lệ vì từ nay có thêm 14 linh mục trẻ tiếp tay lo việc mục vụ: chăm sóc giáo dân nhất là giới trẻ, và loan báo Tin Mừng cho những người còn chưa biết Chúa.

Sau đó, ngày 20 tháng 4, là lễ khánh thành Nhà thờ thị xã Ninh Bình. Nhà thờ trước đã bị chiến tranh phá huỷ từ 40 năm nay. Nhà thờ mới được xây dựng khang trang, với kiểu kiến trúc Đông Tây hoà hợp, để qui tụ cộng đoàn tín hữu và để đánh dấu sự hiện diện của Giáo Hội Công Giáo tại đô thị quan trọng nhất trong giáo phận, nơi càng ngày càng có nhiều người đến sinh sống làm ăn. Chúng ta cùng nhau cảm tạ vì hai hồng ân Chúa ban.

Nay chúng ta sắp bước vào tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Vì chúng ta vẫn còn ở trong năm SỐNG LỜI CHÚA theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nên tôi mời gọi anh chị em cùng nhau suy niệm về đề tài: “Đức Ma-ri-a, gương mẫu trong việc lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”.

Anh chị em thân mến,

Trong sách Tin Mừng Lu-ca có đoạn như sau: “Đang lúc Đức Giê-su nói, có một phụ nữ từ giữa đám đông lên tiếng thưa với Người: ‘Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!’ Nhưng Người đáp lại: ‘Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.’” (Lu-ca 11,27-28; x. 8,19-21).

Qua lời này, Chúa Giê-su không phủ nhận vai trò cao quý của Đức Mẹ, nhưng Người muốn nói rằng: Đức Ma-ri-a đã được phúc làm Mẹ Đấng Cứu Thế chính bởi vì, hơn ai hết, Đức Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Vậy nếu chúng ta muốn được Chúa khen là có phúc, thì cũng phải noi gương Đức Mẹ về những điểm này.

I. ĐỨC MẸ ĐÃ LẮNG NGHE LỜI THIÊN CHÚA

Khi các người chăn chiên đến thờ lạy Chúa Hài Nhi tại Be-lem, Tin Mừng Lu-ca đã viết về Đức Mẹ như sau: “Bà Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lu-ca 2,19). Sau khi Đức Mẹ tìm thấy Đức Giê-su trong đền thờ, Tin Mừng cũng ghi: “Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (2,51).

Như vậy, Đức Ma-ri-a đã đón nhận và suy gẫm trong lòng mọi lời và mọi việc liên quan đến Chúa Giê-su. Như lời một vị thánh tiến sĩ đã nói: “Đức Ma-ri-a đã cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn trước khi cưu mang Lời Chúa trong thân thể.”

Phần chúng ta cũng phải noi gương Đức Mẹ trong thái độ đối với Lời Chúa: cung kính nghe hoặc đọc, rồi ghi nhớ, suy gẫm xem Lời Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta điều gì trong hoàn cảnh của mình, rồi suy xét kiểm điểm xem mình đã thực hành đến đâu và còn phải làm gì.

II. ĐỨC MẸ ĐÃ TUÂN GIỮ LỜI THIÊN CHÚA

Sau khi đã nghe Lời Chúa và hiểu ý Chúa muốn gì, Đức Mẹ đã can đảm thi hành. Như sau khi được thiên sứ truyền tin, Đức Mẹ đã thưa vâng với Chúa: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói” (Lu-ca 1,38).

Khi truyền tin, thiên sứ cũng cho biết là bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng, tuy già rồi mà nay đã có thai được sáu tháng (c.36), nên ngay sau đó Đức Ma-ri-a “lên đường, vội vã đi đến miền núi” (c.39) để thăm bà Ê-li-sa-bét, và đã ở lại với bà khoảng ba tháng (c.56). Trong sách Tin Mừng không nói rõ, nhưng chúng ta có thể hiểu là, qua hoàn cảnh, Đức Mẹ đã nhận ra ý Chúa muốn cho Đức Mẹ đến chia vui với bà Ê-li-sa-bét và giúp đỡ bà khi sinh nở.

Cũng để thực hành ý Chúa, Đức Mẹ đã theo Chúa Giê-su đến tận chân cây thập giá. Khi đó Đức Mẹ cùng đau khổ với Chúa Giê-su, do đó Mẹ đã cộng tác với công trình cứu chuộc, đã góp phần xây dựng Giáo Hội và được Chúa Giê-su cho làm Mẹ của môn đệ Gio-an và của tất cả chúng ta (Gio-an 19,25-27).

Vậy xin cho chúng ta cũng biết tuân giữ Lời Chúa và vâng theo ý Chúa như Đức Mẹ, để xứng đáng là con cái Đức Mẹ.

III. ĐỨC MẸ DẠY CHÚNG TA THỰC HÀNH LỜI CHÚA

Tại tiệc cưới Ca-na, khi thấy thiếu rượu, Đức Mẹ đã kín đáo nói với Chúa Giê-su: “Họ hết rượu rồi.” Mặc dầu câu trả lời của Chúa Giê-su xem ra như từ chối can thiệp, nhưng Đức Mẹ vẫn dặn những người giúp việc: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.” Và Chúa Giê-su đã làm phép lạ đầu tiên biến nước thành rượu (Gio-an 2,2-11).

Ngày nay Đức Mẹ cũng vẫn dặn dò chúng ta như thế: “Chúa bảo gì, các con cứ làm theo.” Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta vâng nghe Lời Chúa dạy, để chúng ta đi con đường Mẹ đã đi trước, và xứng đáng là môn đệ Chúa Ki-tô, đi loan báo Tin Mừng cho thế giới.

* * *

Vậy ước chi trong tháng Đức Mẹ này và sau đó, mỗi người chúng ta nhìn ngắm gương Đức Mẹ mà siêng năng chăm chú nghe và đọc Lời Chúa, suy gẫm rồi đem ra thực hành, để có thể là những chứng nhân của Chúa trước mặt người đời.

Nguyện chúc các cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em tiếp tục hưởng niềm vui tràn đầy của Chúa Ki-tô Phục Sinh.

Phát Diệm 21-04-2006
Giuse Nguyễn Văn Yến
Giám Mục Phát Diệm