TỐT MẼ KHOE MÀU
- Nếu một nhiếp ảnh gia chỉ nói về nghiên cứu ống zoom và cự ly;
- Nếu một họa sĩ chỉ nói về nghiên cứu màu sắc và các đường hoa văn;
- Nếu một nhà âm nhạc chỉ nói về nghiên cứu phối hợp âm thanh và các quãng;
- Nếu một tác gia chỉ nói về nghiên cứu tu từ và kỷ xảo;
Thì giống như một người chỉ nói về nghiên cứu bên ngoài mà bỏ qua nội dung bên trong, thì cũng có thể nhất thời hấp dẫn anh, nhưng không thể lâu dài.
“Tốt mẽ khoe màu”, nhân sinh đều lập lại như thế.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Đáng vẻ bên ngoài dễ dàng hấp dẫn người khác, nhưng chắc chắn lực hấp dẫn này không lâu, bởi vì dáng vẻ thì có một lúc nào đó sẽ mất đi: áo quần đẹp sẽ có ngày rách nát, nhan sắc đẹp sẽ có ngày tàn tạ, thân thể khỏe mạnh thì cũng có ngày mang bệnh.v.v...
Cái bên trong tâm hồn mới là quan trọng.
- Có linh mục khoe ngày đọc kinh nguyện ngắm ba lần nhưng chưa ai thấy ngài quỳ đọc kinh trong nhà thờ.
- Có giáo dân khoe mình bố thí cho người nghèo rất nhiều, nhưng chẳng ai thấy họ làm công tác xã hội.
- Có người khoe mình rất yêu mến Chúa, nhưng chẳng thấy đi lễ chủ nhật...
Đem cái bên ngoài ra khoe thì ai làm cũng được, con người ta đều như thế, nhưng người Ki-tô hữu thánh thiện đạo đức thì không khoe gì cả, bởi vì cái bên trong tâm hồn mới là quan trọng.
“Tốt mẽ khoe màu” mà làm chi !
![]() |
| N2T |
- Nếu một nhiếp ảnh gia chỉ nói về nghiên cứu ống zoom và cự ly;
- Nếu một họa sĩ chỉ nói về nghiên cứu màu sắc và các đường hoa văn;
- Nếu một nhà âm nhạc chỉ nói về nghiên cứu phối hợp âm thanh và các quãng;
- Nếu một tác gia chỉ nói về nghiên cứu tu từ và kỷ xảo;
Thì giống như một người chỉ nói về nghiên cứu bên ngoài mà bỏ qua nội dung bên trong, thì cũng có thể nhất thời hấp dẫn anh, nhưng không thể lâu dài.
“Tốt mẽ khoe màu”, nhân sinh đều lập lại như thế.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Đáng vẻ bên ngoài dễ dàng hấp dẫn người khác, nhưng chắc chắn lực hấp dẫn này không lâu, bởi vì dáng vẻ thì có một lúc nào đó sẽ mất đi: áo quần đẹp sẽ có ngày rách nát, nhan sắc đẹp sẽ có ngày tàn tạ, thân thể khỏe mạnh thì cũng có ngày mang bệnh.v.v...
Cái bên trong tâm hồn mới là quan trọng.
- Có linh mục khoe ngày đọc kinh nguyện ngắm ba lần nhưng chưa ai thấy ngài quỳ đọc kinh trong nhà thờ.
- Có giáo dân khoe mình bố thí cho người nghèo rất nhiều, nhưng chẳng ai thấy họ làm công tác xã hội.
- Có người khoe mình rất yêu mến Chúa, nhưng chẳng thấy đi lễ chủ nhật...
Đem cái bên ngoài ra khoe thì ai làm cũng được, con người ta đều như thế, nhưng người Ki-tô hữu thánh thiện đạo đức thì không khoe gì cả, bởi vì cái bên trong tâm hồn mới là quan trọng.
“Tốt mẽ khoe màu” mà làm chi !
