Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.” (Mc. 16:20)

Khi Chúa còn trên trần gian, sau mỗi lần chữa lành bệnh cho một người, Chúa đều nói: “Đức tin của con đã chữa con”, lời Kinh Thánh hôm nay Chúa đã giải thích rõ điều ấy, các Tông đồ sau khi đã được Chúa giải thích về kinh thánh và những điều tiên báo về Ngài trong Cựu ước, và tất cả đều được ứng nghiệm, nhất là việc Chúa chịu thương khó và đã khải hòan sống lại trong vinh quang. Chúa đã ban đức tin cho các tông đồ, ban quyền chữa bệnh và trừ qủy cho các ông và sau cùng Ngài lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha.

Phần chúng ta, chúng ta vẫn đang chiến đấu với ba thù trên đường lữ hành dương thế, Chúa Thánh Thần vẫn hằng phù trợ chúng ta trên mọi bước đường lưu lạc, mọi hành động va lời nói của ta trong công cuộc rao truyền lời Chúa, nhất nhất đều được thánh hóa và yểm trợ bởi nhiều điềm thiêng dấu lạ. Nhìn lại tình hình địa cầu kể từ khi khối Đông Âu và Nga Sô sụp đổ năm 1990, ai ai cũng đều sửng sốt và cảm thấy đây chính là một phép lạ. Vì nếu không có sự can thiệp của Thiên Chúa, thì sức mạnh nào đã làm được như vậy?

Hãy luôn hăng say, mạnh dạn trên bước đường làm tông đồ của Chúa, và trở nên nhân chứng tình yêu của Ngài qua cuộc sống của mình. Hãy tiếp tục tin vào sự quan phòng của Chúa, vì Chúa luôn cùng đồng hành và làm việc với ta. Vì có Chúa ở cùng tôi tôi không còn sợ chi.

Lời nguyện:

Lạy Chúa xin dậy bảo con theo lối bước của Chúa, luôn biết dựa vào Chúa để con được Ngài bổ sức và cất bớt gánh nặng đi và tăng sức cho con.