TIẾT CHẾ

N2T


-Vui vẻ phấn chấn rất dễ khiến cho người ta bừa bãi.

-Đắc ý rất dễ khiến cho người ta dơ dáng dạng hình.

-Giàu có rất dễ khiến cho người ta phóng túng.

-Thành công rất dễ khiến cho người ta kiêu ngạo.

Cho nên, trong Thánh Kinh nói “tiết chế”, yêu thương và thiện lương thì quan trọng như nhau.

Đừng quên, ma quỷ thích lợi dụng nhược điểm của tính người để cám dỗ, ban đầu khi nó cám dỗ Adong và Eva thì dùng trái táo rất ngọt chứ không dùng trái chanh chua.

Khi vui vẻ nên đề phòng sa ngã.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Con người ta thích sự vui vẻ nên ma quỷ đem sự vui vẻ đến cám dỗ: karaoke là nơi vui vẻ, uống rượu nhậu nhẹt là nơi vui vẻ, đánh cờ đánh bạc là nơi vui vẻ.v.v...cho nên cần phải tiết chế, tiết chế tức là điều chỉnh lại cuộc sống của chính mình như học hành, vui chơi làm việc và cầu nguyện.v.v...

Biết bao nhiêu là thiếu nữ con nhà lành đã đánh mất sự ngây thơ trong trắng của mình, cũng vì ham vui mà ra; biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã bỏ phí tương lai của mình trong hối tiếc, cũng vì ham vui mà ra; và rất nhiều người sống bê tha nghiện ngập thân tàn ma dại cũng vì ham vui mà ra...

Ai cũng phải cần tiết chế, mọi người không phân biệt thành phần xã hội đều phải tiết chế: tiết chế vui vẻ, tiết chế ăn uống, tiết chế hưởng thụ để càng ngày càng tiến tới hơn trên đường trọn lành.

Người Ki-tô hữu càng phải tiết chế hơn nữa.