"Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó" (Ga. 3: 2)
Nhận ra Chúa thì dễ hơn là theo Chúa, ông Nicôđêmô và những người Pharisiêu xưa đã nhận ra Chúa, nhưng vì lòng họ chai đá nên không tin theo Chuá. Câu kinh thánh trên đã khẳng định Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên sai vì Ngài đã làm nhiều dấu lạ trong dân Do Thái. Trong đời thường của ta, hiện Chúa vẫn ban ơn và làm nhiều sự lạ cả thể qua mọi việc làm của ta, nếu chúng ta biết đặt mọi tin tưởng nơi Ngài; biết bao dấu lạ mà Chúa đã làm cho dân Chúa. It có ai để ý đến những điều lành mình có được, mà thường hay để tâm đến những điều không lành khi gặp phải, vì điều lành thi ít thấy, mà điều dữ thì thường xẩy ra “Phúc bất trùng lai, mà họa vô đơn chí”.
Người Việt tị nạn, nhất là “Thuyền nhân, Boat People” hãy nhìn lại quãng đời đã qua và bình tâm suy niệm rồi ngửa mặt lên cảm tạ Chúa về mọi sự huyền nhiệm chúa đã ban cho mình. Trên con thuyền nhỏ bé giữa đai dương ngập tràn sóng nước, chúng ta đã gặp được các Tàu lớn đến cứu vớt, nếu không có bàn tay của thượng đế thì làm sao điều ấy có thể sẩy ra được?
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin vào việc quan phòng của Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin, cậy, mến để chúng con luôn biết phó thác và cậy trông vào Chúa. Xin dâng lời cảm tạ vì Chúa đã ban ơn tái sinh trong nước và Thần khí cho chúng con. Xin chúa soi sáng để nhiều anh em chúng con biết tìm ra Chúa và nhận lãnh ơn cứu chuộc của Ngài.
Nhận ra Chúa thì dễ hơn là theo Chúa, ông Nicôđêmô và những người Pharisiêu xưa đã nhận ra Chúa, nhưng vì lòng họ chai đá nên không tin theo Chuá. Câu kinh thánh trên đã khẳng định Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên sai vì Ngài đã làm nhiều dấu lạ trong dân Do Thái. Trong đời thường của ta, hiện Chúa vẫn ban ơn và làm nhiều sự lạ cả thể qua mọi việc làm của ta, nếu chúng ta biết đặt mọi tin tưởng nơi Ngài; biết bao dấu lạ mà Chúa đã làm cho dân Chúa. It có ai để ý đến những điều lành mình có được, mà thường hay để tâm đến những điều không lành khi gặp phải, vì điều lành thi ít thấy, mà điều dữ thì thường xẩy ra “Phúc bất trùng lai, mà họa vô đơn chí”.
Người Việt tị nạn, nhất là “Thuyền nhân, Boat People” hãy nhìn lại quãng đời đã qua và bình tâm suy niệm rồi ngửa mặt lên cảm tạ Chúa về mọi sự huyền nhiệm chúa đã ban cho mình. Trên con thuyền nhỏ bé giữa đai dương ngập tràn sóng nước, chúng ta đã gặp được các Tàu lớn đến cứu vớt, nếu không có bàn tay của thượng đế thì làm sao điều ấy có thể sẩy ra được?
Lời nguyện:
Lạy Chúa, chúng con tin vào việc quan phòng của Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin, cậy, mến để chúng con luôn biết phó thác và cậy trông vào Chúa. Xin dâng lời cảm tạ vì Chúa đã ban ơn tái sinh trong nước và Thần khí cho chúng con. Xin chúa soi sáng để nhiều anh em chúng con biết tìm ra Chúa và nhận lãnh ơn cứu chuộc của Ngài.