“Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá.” (Ga.21:6)
Các môn đệ sau khi được Chúa hiện ra loan báo tin Mừng Phục Sinh, các ông đã nhận được Chúa Thánh Thần qua hơi thở của Chúa. Theo Thánh Luca, Chúa muốn các ông cứ ở trong thành chờ ngày nhận được quyền năng Chúa ban (Lc. 24:49). Khi Phêrô ngỏ ý đính đi đánh cá thì sáu môn đệ kia đã nhất mực nghe theo, và họ cùng nhau làm việc. Thế nhưng, họ đã làm suốt đêm mà không có kết qủa nào, mọi người đều mệt mỏi và chán nản. Trời đã hừng sáng, Chúa Giêsu xuất hiện và khuyên họ thả lưới bên hữu của thuyền. Các ông đã mau mắn vâng lời và đã bắt được thật nhiều cá.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói với ta nhiều điều về những gian nguy và sóng gío trên biển thế gian, về những thất bại ê chề của cuộc sống, những điều này thường làm ta siêu lòng nản chí. Nhưng Chúa muốn ta hãy vững lòng tin vào quyền năng của Ngài, nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa, như người môn đệ Chúa yêu đã nhận ra tiếng Chúa và phép lạ Người làm trước mắt các ông.
Điều chúng ta cần suy gẫm hôm nay là biết vâng phục và thực thi Thánh ý Chúa: “Tiên vàn chúng con hãy tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài. Còn những thứ khác Chúa sẽ thêm cho sau” (Mt. 6:33). Để đời sống tâm linh của mình sung mãn hơn, như các tông đồ xưa đã nhất tâm với Phêrô, chúng ta cần phải hiệp nhất và luôn vâng phục mọi phẩm trật trong Giáo Hội, đây là đức yêu thương mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết yêu thương và vâng phục trong mọi nhiệm vụ tông đồ của chúng con.
Các môn đệ sau khi được Chúa hiện ra loan báo tin Mừng Phục Sinh, các ông đã nhận được Chúa Thánh Thần qua hơi thở của Chúa. Theo Thánh Luca, Chúa muốn các ông cứ ở trong thành chờ ngày nhận được quyền năng Chúa ban (Lc. 24:49). Khi Phêrô ngỏ ý đính đi đánh cá thì sáu môn đệ kia đã nhất mực nghe theo, và họ cùng nhau làm việc. Thế nhưng, họ đã làm suốt đêm mà không có kết qủa nào, mọi người đều mệt mỏi và chán nản. Trời đã hừng sáng, Chúa Giêsu xuất hiện và khuyên họ thả lưới bên hữu của thuyền. Các ông đã mau mắn vâng lời và đã bắt được thật nhiều cá.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói với ta nhiều điều về những gian nguy và sóng gío trên biển thế gian, về những thất bại ê chề của cuộc sống, những điều này thường làm ta siêu lòng nản chí. Nhưng Chúa muốn ta hãy vững lòng tin vào quyền năng của Ngài, nhất là biết lắng nghe tiếng Chúa, như người môn đệ Chúa yêu đã nhận ra tiếng Chúa và phép lạ Người làm trước mắt các ông.
Điều chúng ta cần suy gẫm hôm nay là biết vâng phục và thực thi Thánh ý Chúa: “Tiên vàn chúng con hãy tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài. Còn những thứ khác Chúa sẽ thêm cho sau” (Mt. 6:33). Để đời sống tâm linh của mình sung mãn hơn, như các tông đồ xưa đã nhất tâm với Phêrô, chúng ta cần phải hiệp nhất và luôn vâng phục mọi phẩm trật trong Giáo Hội, đây là đức yêu thương mà Chúa đã hướng dẫn chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết yêu thương và vâng phục trong mọi nhiệm vụ tông đồ của chúng con.