ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH MÌNH
Đừng bao giờ nãn lòng với chính mình, đừng bao giờ coi nhẹ chính mình.
Đương nhiên, có rất nhiều lúc vì một bất lợi nhất thời mà anh buồn phiền, hay vì thất bại nhất thời mà anh tự trách mình, nhưng tiên vàn anh đừng giam mình vào trong một tình cảnh muôn kiếp không phục hồi được.
Anh vẫn có cơ hội khôi phục địa vị, anh vẫn có khả năng xoay chuyển càn khôn, chỉ cần anh không bỏ quên mình, không thất vọng với chính mình.
Khi đau khổ đả kích đến, anh nên khích lệ mình, phấn chấn bản thân, an ủi mình. Anh là người bạn tốt nhất của anh, không một ai có thể giúp anh như chinh anh giúp bản thân anh. Không nên đợi người khác đến kéo anh đứng lên, nhưng anh có thể tự mình đứng lên.
Chỉ cần anh hạ quyết tâm thì có tất cả thành tựu, thì nhất định anh có thể làm được, đó chính là anh hứa với mình, cũng là anh tín nhiệm bản thân mình.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Không ai yêu mình cho bằng chính mình yêu mình, bởi vì ai cũng yêu chính bản thân mình, nên gia đình trở thành nơi ích kỷ và xã hội trở thành nơi bon chen...
Có người yêu bản thân mình nên cả ngày trau chuốt sắc đẹp, có người yêu bản thân mình bằng cách đặt việc ăn uống lên hàng đầu trong cuộc sống, có người yêu bản thân mình bằng cách giữ vệ sinh nghiêm ngặt và sống sạch sẽ tuyệt đối, có người yêu bản thân mình bằng cách để cho thân xác hưởng thụ tối đa vật chất.v.v...những cách yêu mình như thế thì không có gì là sai trái, nếu chúng ta không coi yêu bản thân mình là mục đích sống của mình.
Nhưng có một loại yêu bản thân mình mà trở thành mục tiêu của ma quỷ, đó là:
- Vì yêu bản thân mà cố chấp bảo vệ ý kiến của mình.
- Vì yêu bản thân mà chỉ thấy khuyết điểm của người khác.
- Vì yêu bản thân mà công kích người khác.
- Vì yêu bản thân mà coi thường người khác...
Tất cả những cách yêu bản thân như thế đều là đi ngược với tinh thần Phúc Âm của Chúa Giê-su dạy, làm cho cộng đoàn chia rẻ, làm gương xấu cho người khác, và tệ hại hơn là khi yêu bản thân như thế thì mình không còn yêu ai được nữa, bởi vì quả tim mình đã bị cái tôi to đùng đùng choáng hết chỗ rồi...
![]() |
| N2T |
Đừng bao giờ nãn lòng với chính mình, đừng bao giờ coi nhẹ chính mình.
Đương nhiên, có rất nhiều lúc vì một bất lợi nhất thời mà anh buồn phiền, hay vì thất bại nhất thời mà anh tự trách mình, nhưng tiên vàn anh đừng giam mình vào trong một tình cảnh muôn kiếp không phục hồi được.
Anh vẫn có cơ hội khôi phục địa vị, anh vẫn có khả năng xoay chuyển càn khôn, chỉ cần anh không bỏ quên mình, không thất vọng với chính mình.
Khi đau khổ đả kích đến, anh nên khích lệ mình, phấn chấn bản thân, an ủi mình. Anh là người bạn tốt nhất của anh, không một ai có thể giúp anh như chinh anh giúp bản thân anh. Không nên đợi người khác đến kéo anh đứng lên, nhưng anh có thể tự mình đứng lên.
Chỉ cần anh hạ quyết tâm thì có tất cả thành tựu, thì nhất định anh có thể làm được, đó chính là anh hứa với mình, cũng là anh tín nhiệm bản thân mình.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Không ai yêu mình cho bằng chính mình yêu mình, bởi vì ai cũng yêu chính bản thân mình, nên gia đình trở thành nơi ích kỷ và xã hội trở thành nơi bon chen...
Có người yêu bản thân mình nên cả ngày trau chuốt sắc đẹp, có người yêu bản thân mình bằng cách đặt việc ăn uống lên hàng đầu trong cuộc sống, có người yêu bản thân mình bằng cách giữ vệ sinh nghiêm ngặt và sống sạch sẽ tuyệt đối, có người yêu bản thân mình bằng cách để cho thân xác hưởng thụ tối đa vật chất.v.v...những cách yêu mình như thế thì không có gì là sai trái, nếu chúng ta không coi yêu bản thân mình là mục đích sống của mình.
Nhưng có một loại yêu bản thân mình mà trở thành mục tiêu của ma quỷ, đó là:
- Vì yêu bản thân mà cố chấp bảo vệ ý kiến của mình.
- Vì yêu bản thân mà chỉ thấy khuyết điểm của người khác.
- Vì yêu bản thân mà công kích người khác.
- Vì yêu bản thân mà coi thường người khác...
Tất cả những cách yêu bản thân như thế đều là đi ngược với tinh thần Phúc Âm của Chúa Giê-su dạy, làm cho cộng đoàn chia rẻ, làm gương xấu cho người khác, và tệ hại hơn là khi yêu bản thân như thế thì mình không còn yêu ai được nữa, bởi vì quả tim mình đã bị cái tôi to đùng đùng choáng hết chỗ rồi...
