“Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông.” (Mt.28:12-13)
Thánh Luca qua sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay đã tả lại bài diễn văn hùng hồn của Phêrô về việc Chúa Giêsu đã thực sự sống lại, việc sống lại Chúa đã được tiên báo bởi chính Vua Đavid trong các thánh vinh của Ngài. Thánh Phêrô và các môn đệ cũng đã từng là những con người yếu đuối, đã từng trốn bỏ khi Chúa gặp nạn, đã từng chối Chúa và hối cải ăn năn. Nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn, các ông đã mạnh dạ̣n rao giảng tin mừng phục sinh và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Phúc âm hôm nay, “Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông.” (Mat. 28.12;13). Việc làm chứng gian trá này thuộc về những mưu mô của trầnt thế. Là những Kytô hữu, môn đệ của Chúa, chúng ta hơn lúc nào hết cần can đảm và mạnh dạn hơn trong việc rao giảng lời Chúa, qua lời ăn, tiếng nói và hành động của mình, điều cốt yếu là chúng ta phải trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa. Làm chứng tá cho Tin mừng Chúa Phục Sinh là luôn luôn tôn trọng và sống sự thật, không khuất phục và đầu hàng trước những đam mê trần thế, tiền tài danh vọng và kể luôn cả sự sống và chết của thân xác ta nữa. Không bao giờ làm theo những súi dục của những cám dỗ vật chất, hay yếu hèn trước những cạm bẫy vinh hoa. Luôn biết sống và thực hành như lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Khó Nghèo để mai sau “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Đấng Hằng Yêu thương con, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên con, để con trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Chúa, xin giúp con luôn biết tôn trọng sự thật và nếu cần biết dùng lòng chân thành để bảo vệ công lý và đức tin theo gương anh hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tổ tiên của chúng con.
Thánh Luca qua sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay đã tả lại bài diễn văn hùng hồn của Phêrô về việc Chúa Giêsu đã thực sự sống lại, việc sống lại Chúa đã được tiên báo bởi chính Vua Đavid trong các thánh vinh của Ngài. Thánh Phêrô và các môn đệ cũng đã từng là những con người yếu đuối, đã từng trốn bỏ khi Chúa gặp nạn, đã từng chối Chúa và hối cải ăn năn. Nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn, các ông đã mạnh dạ̣n rao giảng tin mừng phục sinh và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Phúc âm hôm nay, “Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: "Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông.” (Mat. 28.12;13). Việc làm chứng gian trá này thuộc về những mưu mô của trầnt thế. Là những Kytô hữu, môn đệ của Chúa, chúng ta hơn lúc nào hết cần can đảm và mạnh dạn hơn trong việc rao giảng lời Chúa, qua lời ăn, tiếng nói và hành động của mình, điều cốt yếu là chúng ta phải trở nên chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa. Làm chứng tá cho Tin mừng Chúa Phục Sinh là luôn luôn tôn trọng và sống sự thật, không khuất phục và đầu hàng trước những đam mê trần thế, tiền tài danh vọng và kể luôn cả sự sống và chết của thân xác ta nữa. Không bao giờ làm theo những súi dục của những cám dỗ vật chất, hay yếu hèn trước những cạm bẫy vinh hoa. Luôn biết sống và thực hành như lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Khó Nghèo để mai sau “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Lời nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Đấng Hằng Yêu thương con, xin đổ tràn Thánh Thần Chúa trên con, để con trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Chúa, xin giúp con luôn biết tôn trọng sự thật và nếu cần biết dùng lòng chân thành để bảo vệ công lý và đức tin theo gương anh hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tổ tiên của chúng con.