CHẶNG ĐƯỜNG

N2T


Cái đẹp của cuộc sống không ở nơi mục đích mà ở nơi chặng đường đi qua.

Vì một lý tưởng cao thượng mà thôi thì cũng phải dốc toàn lực mà đi, nó nguyên là một việc thần thánh. Nhưng tiên vàn không thể coi nhẹ tinh túy bên trong của cuộc sống chứa đựng những ý nghĩa khác.

Một người đi đường chỉ biết cúi đầu, thì vĩnh viễn không lĩnh hội được phong cảnh bên đường đi.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Làm người, thì ai cũng có lí tưởng, chỉ có những người bất bình thường mới không có lí tưởng sống, mà lí tưởng chính là tư tưởng và mục đích vậy. Tuy nhiên để đạt được lí tưởng, thì người ta dùng nhiều thủ đoạn khác nhau:

- Có người vì để đạt được mục đích của mình nên đạp đầu anh em để đi lên, họ coi thường ý nghĩa của tình đồng bào trong cuộc sống.

- Có người vì để đạt được tham vọng của lí tưởng mà đấu tố cha mẹ mình, họ coi thường ý nghĩa tình cảm gia đình cha mẹ con cái trong cuộc sống.

- Có người vì để thỏa mãn mục đích của mình mà bán đứng vợ con, họ khinh thường ý nghĩa tình yêu phu thê trong cuộc sống.

- Có người coi lí tưởng của mình hơn cả mạng sống của người khác, nên sẵn sàng giết bó đối thủ của mình và những ai không theo mình...

Người Ki-tô hữu có một lí tưởng cao thượng và đẹp nhất, đó là phục vụ tha nhân như Chúa Giê-su đã phục vụ, bởi vì khi phục vụ với yêu thương thì vẫn luôn tôn trọng những ý nghĩa khác không phù hợp với mình, bởi vì phục vụ và yêu thương chính là nhịp cầu nối ngăn cách các bất đồng với nhau trên đường đi đến mục đích vậy...