LỰA CHỌN

N2T


Có những lúc chúng ta cảm thấy đi đến cuối đường, dường như nếu vượt qua bước nữa là vực sâu muôn trượng, tan xương nát thây.

Nhưng mà, chính sau cái bước ấy thì trời đất mở ra, chí khí bay bổng, lòng dạ mở rộng, ngoài ra còn nghe được tiếng của trời đất.

Vấn đề là giữa cái vượt qua và không vượt qua ấy, đởm thức của anh, cơ trí của anh, lực quyết đoán của anh, vẫn là sự tin cậy của anh đối với Thiên Chúa và với bản thân.

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư

Cuộc sống của con người cần phải có những cái vượt qua sau khi lựa chọn, để đạt mục đích mục đích tối hậu của mình là sự thành công.

Vượt qua cảnh nghèo khổ, vượt qua bệnh tật, vượt qua sự dốt nát, vượt qua thất vọng.v.v...tất cả những vượt qua này đều là vì bản thân mình chứ không vì người khác để vượt qua.

Chúa Giê-su đối diện sự chết và đã tự nguyện vượt qua sự chết không phải vì bản thân nhưng là vì nhân loại tội lỗi, Ngài vượt qua sự chết là vì tình yêu và vì phần rỗi đời đời của nhân loại tội lỗi.

Cuộc sống của người Ki-tô hữu cũng cần phải vượt qua mỗi ngày, vượt qua tính ích kỷ, vượt qua tính ghen ghét, vượt qua lòng thù hận, vượt qua tính thích hưởng thụ.v.v...để trở nên niềm vui cho cộng đoàn, cho tha nhân và cho chính bản thân mình.

Đó là sự chọn lựa cáo quý nhất và hạnh phúc nhất vậy.