Thánh Lễ làm phép Dầu Thánh

Trước khi từ giã cõi đời về với Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn cho công việc của Ngài được tiếp tục trên trần gian, nên đã thiết lập chức linh mục. Bài Tin mừng hôm nay ứng nghiệm vào Chúa Giêsu. Nhưng cũng ứng dụng vào cuộc đời linh mục. Bài Tin mừng dạy ta về căn tính, địa chỉ, và sứ điệp của người được sai đi.

Căn tính của người được sai đi. “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi”. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên ai là tuyển chọn để người ấy làm việc cho Thiên Chúa. Trong Cựu ước ta đã thấy nhiều trường hợp rất đặc biệt. Người được Chúa tuyển chọn không còn được sống và làm theo ý riêng nữa, nhưng bị bó buộc sống và làm việc phục vụ Chúa và Dân Chúa. Môsê nhút nhát và nói ngọng không dám dẫn đầu Dân Chúa chống lại vua Ai cập, nhưng Chúa đã tuyển chọn và ông phải bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa. Tiên tri Giona không muốn đi rao giảng cho dân thành Ninivê, nhưng Chúa đã cho ông gặp tại nạn, nên phải trở về làm theo Lời Chúa. Trong ngày chịu chức, linh mục được Đức Giám mục xức dầu và đặt tay. Đó là dấu hiệu được Chúa tuyển chọn. Được tuyển chọn, từ nay linh mục không còn làm theo ý riêng của mình nữa, nhưng phải luôn luôn làm theo ý Chúa. Chính Chúa Giêsu khi xuống trần gian cũng luôn từ bỏ mình để làm theo ý Chúa Cha như lời Thánh vịnh : “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 40, 8). Nhất là trong vườn Giêtsimani, Chúa Giêsu đã đấu tranh với bản thân đến tóat mồ hôi máu ra để vâng theo ý Chúa Cha : “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22, 42).

Địa chỉ của người được sai đi. “Để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức”. Thật là rõ ràng, Chúa Giêsu được sai đến với những người nghèo hèn, đau khổ, tội lỗi, bị khinh khi, bị loại trừ. Trong suốt cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu đã trung thành với các địa chỉ này, nên bị người Do thái phê phán : Oâng này đi lại với những người tội lỗi và bọn thu thuế. Và Chúa đã trả lời họ : “Người khỏe mạnh không cần thày thuốc, người đau yếu mới cần” (Lc 5, 31). Chỗ khác Chúa nói : “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 10). Linh mục cũng phải luôn đi đến những địa chỉ mà Chúa Giêsu đã để lại. Luôn ưu tiên chăm sóc người nghèo hèn. Sẵn sàng an ủi người đau khổ. Rộng lòng tha thứ cho người tội lỗi.

Sứ điệp của người được sai đi. “Công bố một năm hồng ân của Chúa”. Năm hồng ân là năm toàn xá. Theo luật đạo Do thái. Cứ 50 năm người ta lại mừng năm toàn xá. Trong năm toàn xá, nợ nần được tha, nô lệ được tự do, của cải cầm cố được trả lại. Công bố năm hồng ân là công bố tin vui mừng, công bố tình thương của Chúa. Đã đến lúc Chúa yêu thương con người, phục hồi phẩm giá cho con người, giải phóng con người khỏi kiếp nô lệ. Linh mục là người thay mặt Chúa Giêsu đem đến cho mọi người tin vui mừng. Mọi người cảm thấy phẩm giá được nâng lên qua sự kính trọng của linh mục. Mọi người cảm thấy được an ủi qua sự tha thứ của linh mục. Mọi người cảm thấy tình thương của Chúa qua trái tim yêu thương của linh mục.

Vai trò của linh mục thật quan trọng. Linh mục thực là một món quà quí giá Chúa ban cho nhân loại. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã lập nên chức linh mục. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục luôn giữ được căn tính của mình, luôn đi đến những địa chỉ Chúa chỉ dạy và luôn công bố những sứ điệp Chúa gửi đến cho nhân loại. Trong tâm tình tha thiết với ơn gọi, các linh mục sẽ tuyên lại lời hứa khi chịu chức. Anh chị em hãy hiệp ý với các ngài và cầu nguyện cho các ngài.