ĐÓN NGƯỜI VỚI VẺ MẶT TƯƠI CƯỜI

N2T


Mang một nét mặt vui tươi để đối mặt với sức sống của anh và đối diện với sinh mệnh của người khác.

Đối diện với tấm gương để luyện tập, để tự mình coi đây là cái mặt khiến cho người khác rất vui vẻ thích thú. Anh không nên nhíu mày lại, không nên đem cái mặt trầm ngâm của anh giống như mưa gió sắp đến trên bầu trời.

Đừng quên, tinh thần rất dễ lây lan đến người khác, bất kỳ tính khí nóng nảy bạo phát, hành vi ngang ngược, lời nói thô lỗ nào, thì cũng đều giống như một loại “phá hoại môi trường chung”, ô nhiễm đến mảnh ruộng tâm hồn của người khác. Cho nên, không nên để cái buồn sầu của anh ảnh hưởng đến người khác, không nên đem gánh nặng của anh chất thêm trên vai người khác vì đau khổ của nhân gian đã quá nhiều rồi.

Khi đi ra khỏi nhà thì nên mang bộ mặt vui tươi, để có thể khiến cho không khí chung quanh anh nhẹ nhàng, hoạt bát và vui vẻ, anh phải biết rằng gánh của chia sẻ thì nhẹ nhàng, vui tươi của chia sẻ thì gấp bội, nơi nào có tiếng cười vui vẻ thì ở đó có tình yêu, có nồng ấm...

(Hạnh Lâm Tử)

Suy tư:

Con người ta ai cũng thích sự vui vẻ, ai cũng thích người thân bạn hữu của mình vui vẻ hoạt bát, bởi vì vui vẻ thì làm cho con người ta cảm thấy như gần nhau hơn và yêu mến nhau hơn.

Ai là người vui vẻ nhất ? Thưa đó là người Ki-tô hữu.

Bởi vì Ki-tô hữu là người có Chúa Giê-su trong mình.

Bởi vì Ki-tô hữu là người môn đệ của Chúa Giê-su.

Bởi vì Ki-tô hữu là bạn hữu của Chúa Giê-su.

Bởi vì Ki-tô hữu là con của Thiên Chúa.

Bởi vì Ki-tô hữu là người có hy vọng ở đời sau.

Bởi vì Ki-tô hữu là dân được tuyển chọn...

Ai là người buồn nhất ?

Thưa, đó là những người Ki-tô hữu đã đánh mất niềm tin của mình để tìm những thú vui giả tạo ở đời này, họ là những người buồn nhất trong tất cả những người buồn, bởi vì họ đã đánh mất tất cả tài sản trên Nước Trời mà họ có.

Người mất niềm tin vào Thiên Chúa là người như chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển đời, lênh đênh không định hướng và thường trở thành miếng mồi ngon cho sa-tan...