THỬ NGHIỆM
Phía trước mặt anh là những thức ăn bình thường mà từ trước đến nay anh chưa hề ăn, thì anh ăn thử hay là bỏ qua không ăn ?
Đứng trước con đường mà từ trước đến nay anh chưa hề đi qua, thì anh có dám thử đi hay là quay đầu trở lại ?
Đối với những việc mà từ trước đến nay anh chưa hề có kinh nghiệm, có lẽ anh không có dũng lực để thử, bởi vì anh sợ, sợ rằng việc đó “chưa biết nhiều”.
Sợ hoặc là không sợ, chẳng qua chỉ vì chí lớn và lòng hiếu kì của anh bị cuộc sống hoặc tuổi tác mài mòn, thế là anh lấy một cái khung nhỏ đem bản thân anh lồng vào trong một thế giới cố định và hiểu rõ, anh thỏa mãn hoàn cảnh của mình, anh thỏa mãn vì cuộc sống của mình mãi mãi không bị sóng gió.
Chỉ vì anh sợ có thể mất đi một vài thứ, do đó mà anh không dám thử nghiệm nên anh mất đi rất nhiều mùi vị của thức ăn, mất đi rất nhiều lạc thú của việc thám hiểm thắng cảnh mới lạ, mất đi rất nhiều dịp bay lượn khắp trời đất.
Có lẽ an định là một loại hạnh phúc, chỉ có điều là khi anh kết thúc cuộc hành trình ở trần thế, thì có phải là anh cũng sẽ có chút ân hận không: đối với sinh mệnh anh hiểu bao nhiêu và đối với thế giới anh hiểu biết nhiều hay ít ?
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Thời đại khoa học nên cái gì cũng thử nghiệm, bởi vì chỉ có thực nghiệm, chỉ có làm thử mới rút ra được nhiều kinh nghiệm và nâng tầm hiểu biết của mình lên.
Thử nghiệm là điều tốt và điều nên làm.
Nhưng có những việc mà thử nghiệm lại là phản tác dụng và gây đến hiệu quả rất xấu, đó là:
- Nam nữ sống thử với nhau trước: hành động sống thử này chỉ là bình phong che giấu tội lỗi, và cuộc sống buông trôi theo dục vọng mà thôi; nam nữ sống thử với nhau chỉ là bày tỏ một tâm hồn phóng túng coi nhẹ đạo đức căn bản của luân lý mà thôi, và thử hỏi, có bao nhiêu phần trăm nam nữ sống thử mà hạnh phúc ?...
- Thử chơi ma túy: thử cho biết, cái biết này không ích lợi gì cả cho bản thân, nó chỉ đem lại những tác hại lớn lao trên thân xác và tâm hồn mà thôi, không ai dại gì thử hút cần sa ma túy, vì như thế cũng có nghĩa là thử đùa giỡn với tử thần...
Cái gì cũng thử cho biết là điều tốt, nhưng người khôn ngoan trước khi thử thì đã suy xét kỷ điều gì nên thử và điều gì không nên thử, và người Ki-tô hữu thì lại càng dè dặt hơn nữa, bởi vì thánh Phao-lô tông đồ đã cảnh cáo họ: “Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích" (1Cr 1, 12)I>.
![]() |
| N2T |
Phía trước mặt anh là những thức ăn bình thường mà từ trước đến nay anh chưa hề ăn, thì anh ăn thử hay là bỏ qua không ăn ?
Đứng trước con đường mà từ trước đến nay anh chưa hề đi qua, thì anh có dám thử đi hay là quay đầu trở lại ?
Đối với những việc mà từ trước đến nay anh chưa hề có kinh nghiệm, có lẽ anh không có dũng lực để thử, bởi vì anh sợ, sợ rằng việc đó “chưa biết nhiều”.
Sợ hoặc là không sợ, chẳng qua chỉ vì chí lớn và lòng hiếu kì của anh bị cuộc sống hoặc tuổi tác mài mòn, thế là anh lấy một cái khung nhỏ đem bản thân anh lồng vào trong một thế giới cố định và hiểu rõ, anh thỏa mãn hoàn cảnh của mình, anh thỏa mãn vì cuộc sống của mình mãi mãi không bị sóng gió.
Chỉ vì anh sợ có thể mất đi một vài thứ, do đó mà anh không dám thử nghiệm nên anh mất đi rất nhiều mùi vị của thức ăn, mất đi rất nhiều lạc thú của việc thám hiểm thắng cảnh mới lạ, mất đi rất nhiều dịp bay lượn khắp trời đất.
Có lẽ an định là một loại hạnh phúc, chỉ có điều là khi anh kết thúc cuộc hành trình ở trần thế, thì có phải là anh cũng sẽ có chút ân hận không: đối với sinh mệnh anh hiểu bao nhiêu và đối với thế giới anh hiểu biết nhiều hay ít ?
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Thời đại khoa học nên cái gì cũng thử nghiệm, bởi vì chỉ có thực nghiệm, chỉ có làm thử mới rút ra được nhiều kinh nghiệm và nâng tầm hiểu biết của mình lên.
Thử nghiệm là điều tốt và điều nên làm.
Nhưng có những việc mà thử nghiệm lại là phản tác dụng và gây đến hiệu quả rất xấu, đó là:
- Nam nữ sống thử với nhau trước: hành động sống thử này chỉ là bình phong che giấu tội lỗi, và cuộc sống buông trôi theo dục vọng mà thôi; nam nữ sống thử với nhau chỉ là bày tỏ một tâm hồn phóng túng coi nhẹ đạo đức căn bản của luân lý mà thôi, và thử hỏi, có bao nhiêu phần trăm nam nữ sống thử mà hạnh phúc ?...
- Thử chơi ma túy: thử cho biết, cái biết này không ích lợi gì cả cho bản thân, nó chỉ đem lại những tác hại lớn lao trên thân xác và tâm hồn mà thôi, không ai dại gì thử hút cần sa ma túy, vì như thế cũng có nghĩa là thử đùa giỡn với tử thần...
Cái gì cũng thử cho biết là điều tốt, nhưng người khôn ngoan trước khi thử thì đã suy xét kỷ điều gì nên thử và điều gì không nên thử, và người Ki-tô hữu thì lại càng dè dặt hơn nữa, bởi vì thánh Phao-lô tông đồ đã cảnh cáo họ: “Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích" (1Cr 1, 12)I>.
