Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. “(Ga.13: 22)

Chúng ta, những môn đệ của Chúa, ai sẽ là người được Chúa thương nhất? Và ai sẽ là kẻ phản bội Chúa? Chúa muốn mọi người trở nên người con yêu của Chúa, Chúa đã nói rõ điều kiện làm con Chúa là phải tuân giữ lời Ngài, thế nhưng điều kiện này trở lên khó khăn vì lòng tham, tính íck kỷ, kiêu căng của bản tính con người.

Để vượt qua những trở ngại này, mỗi người chúng ta cần nương tựa vào lòng Chúa như người tông đồ Chúa yêu mến xưa là Thánh Gioan để yêu mến và lắng nghe tiếng Chúa phán dạy. Hãy cầu nguyện liên lỉ và thực hành thánh ý Chúa, nhất là cần sửa đổi toàn bộ đời sống của mình cho phải đạo là con cái Chúa.

Mùa chay Thánh này, hãy nài xin Chúa ban những ơn cần thiết cho chính bản thân mình, cho gia đình và những ngừơi thân yêu của mình, và hơn thế nữa cho những ai đang xa cách Chúa như những chiên lạc nhà Israel, để mọi người cùng quy về một mối, như lời cầu nguyện của Chúa trước khi về trời. “Lạy Cha xin cho chúng nên một như Cha và Con làm một”

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết vâng phục và làm tôi Chúa cho đến trọn đời, xin cho chúng con biết yêu thương cả những kẻ thù của chúng con và tha thứ cho những ai súc phạm đến chúng con, để làm sáng danh Chúa luôn mãi.