NHÂN QUYỀN
Chúng ta thích người khác yêu mình.
Nghe lời của chúng ta,
Tiếp thu ý kiến của chúng ta,
Phục tùng mệnh lệnh của chúng ta.
Chúng ta thích người khác nhất trí cùng quan niệm với mình, nhất trí tư tưởng với mình, cùng yêu thích, cùng nhịp điệu.
Chúng ta thích người khác cùng nhận thức với mình, nếu họ không chịu thì chúng ta tìm trăm phương ngàn kế thay đổi họ; nếu lại không chịu, thì dùng trăm phương ngàn kế áp chế họ; nếu họ lại không chịu nữa thì dùng trăm phương ngàn kế tiêu diệt họ.
Chiến tranh của nhân loại do đó mà ra.
Cái gọi là dân chủ, chỉ có một câu: “Dù cho tôi có thể không tán thành anh, nhưng không thể không tôn trọng anh”.
Sống làm người, tự nó đã là sự tôn nghiêm và giá trị của con người, đó chính là quyền lợi mà trời cao ban cho, không người nào có thể đoạt đi.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Quyền lợi của trời cao ban cho là được làm người, mà lại làm người giống hình ảnh của Thiên Chúa, tức là có trí khôn biết suy xét và có con tim để yêu thương và cảm thông.
Có những cha mẹ ích kỷ đã tước đoạt quyền sống và quyền làm người của con mình ngay khi chúng là những bào thai; có những người giàu tiền lắm của ham của lạ kiểu sa-tan, là thích ăn những thai nhi để tăng cường dục vọng làm những điều tồi bại, hành động và ham muốn ác nhân đó là những động lực giúp người khác tước đoạt quyền sống và làm người của các thai nhi...
Không ai được phép tước đoạt quyền sống và làm người của người khác, dù đó chỉ là một thai nhi một ngày tuổi, vì đó là xúc phạm trầm trọng đến tình yêu của Thiên Chúa và vi phạm nghiêm trọng đến giới luật thứ năm của Ngài: chớ giết người.
Chỉ có ma quỷ mới thích đâm chém nhau, giết hại nhau vì chúng nó không có tình yêu, và những ai trực tiếp hoặc gián tiếp tước đoạt quyền sống và làm người của thai nhi thì chẳng khác gì quỷ sa-tan...
![]() |
| N2T |
Chúng ta thích người khác yêu mình.
Nghe lời của chúng ta,
Tiếp thu ý kiến của chúng ta,
Phục tùng mệnh lệnh của chúng ta.
Chúng ta thích người khác nhất trí cùng quan niệm với mình, nhất trí tư tưởng với mình, cùng yêu thích, cùng nhịp điệu.
Chúng ta thích người khác cùng nhận thức với mình, nếu họ không chịu thì chúng ta tìm trăm phương ngàn kế thay đổi họ; nếu lại không chịu, thì dùng trăm phương ngàn kế áp chế họ; nếu họ lại không chịu nữa thì dùng trăm phương ngàn kế tiêu diệt họ.
Chiến tranh của nhân loại do đó mà ra.
Cái gọi là dân chủ, chỉ có một câu: “Dù cho tôi có thể không tán thành anh, nhưng không thể không tôn trọng anh”.
Sống làm người, tự nó đã là sự tôn nghiêm và giá trị của con người, đó chính là quyền lợi mà trời cao ban cho, không người nào có thể đoạt đi.
(Hạnh Lâm Tử)
Suy tư:
Quyền lợi của trời cao ban cho là được làm người, mà lại làm người giống hình ảnh của Thiên Chúa, tức là có trí khôn biết suy xét và có con tim để yêu thương và cảm thông.
Có những cha mẹ ích kỷ đã tước đoạt quyền sống và quyền làm người của con mình ngay khi chúng là những bào thai; có những người giàu tiền lắm của ham của lạ kiểu sa-tan, là thích ăn những thai nhi để tăng cường dục vọng làm những điều tồi bại, hành động và ham muốn ác nhân đó là những động lực giúp người khác tước đoạt quyền sống và làm người của các thai nhi...
Không ai được phép tước đoạt quyền sống và làm người của người khác, dù đó chỉ là một thai nhi một ngày tuổi, vì đó là xúc phạm trầm trọng đến tình yêu của Thiên Chúa và vi phạm nghiêm trọng đến giới luật thứ năm của Ngài: chớ giết người.
Chỉ có ma quỷ mới thích đâm chém nhau, giết hại nhau vì chúng nó không có tình yêu, và những ai trực tiếp hoặc gián tiếp tước đoạt quyền sống và làm người của thai nhi thì chẳng khác gì quỷ sa-tan...
