Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?" (Ga.12: 5)

Khi Giuđa Iscariot, môn đệ bội phản đề nghị như trên, hắn đã gián tiếp thú nhận việc coi trọng tiền bạc của y. Hắn biết Thày của mình là Đấng Thiên sai mà không ngại bán Chúa để lấy 30 đồng bạc. Trước khi phản bội Chúa, Giuda đã từng ăn cắp tiền của những người nghèo, và làm nô lệ cho thần dữ.

Việc Maria Mađalêna dùng thuốc thơm rất đắt tiền sức chân cho Chúa, chính là lòng chân thành của bà muốn tỏ bày lòng thống hối và biết ơn Chúa về sự tha thứ của Người. Nếu lọ dầu thơm trị giá ba trăm ngày công thời ấy mà Maria đã không tiếc dùng để sức chân Chúa thì việc phục vụ và theo chân Chúa của chúng ta hôm nay – những môn đệ của Chúa - chỉ là cát bụi so với ơn cứu chuộc và sự tha thứ của Người đã dành cho ta. Hãy dùng của cải giúp đỡ và chia sẻ với người kém may mắn khi họ cần đến ta. Việc chia cơm xẻ áo, lời cầu nguyện và chay tịnh là những việc làm giúp xa lánh tội lỗi và trở về với Chúa trong Mùa Chay này..

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết tẩy rửa những vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn chúng con để chúng được trong sạch và trở nên đền thờ của Chúa. Xin dạy chúng con biết đặt niêm tin yêu vào Chúa và luôn biết cậy trông vào ơn Chúa quan phòng.