"Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". (Ga.11: 50)

Sau khi thấy việc Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại, rất nhiều người Do Thái đã tin vào Chúa, nhưng các kỳ mục và Parisiêu thì ghen ghét muốn giết Người. Lời của Cai-Pha, thày cả thượng phẩm trong tin mừng hôm nay đã thú nhận việc làm đen tối của họ.

Phần chúng ta, mỗi khi chúng ta ghét anh em, hay khi dối trá gian tham của cải, chúng ta lại hơn một lần làm đau lòng Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian để thực thi chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, và thể hiện tình yêu thương của Ngài đối với ta. Hãy lắng đọng tâm hồn và xét lương tâm của mình, nếu đã làm những gì sai lỗi thì nên sửa chữa, thực lòng sám hối, và đến toà cáo giải để xin Chúa tha thứ. Nên nhớ rằng, Chúa biết ta là con người yếu đuối và Người sẵn sàng ban ơn giúp ta nên thánh thiện hơn, chỉ cần ta thật lòng hối cải, và cầu xin Chúa thứ tha.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con lánh xa các dịp tội và nhận ra rằng tội lỗi sẽ làm chúng con phải xa lià Chúa. Xin ban cho chúng con biết thực tâm hối cải, biết hoà giải với Chúa và với anh em xung quanh, chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Phục Sinh.