NHẪN NẠI
Nhẫn nại là một loại hàm dưỡng, một loại học vấn, một loại ranh giới của nhân sinh.
Trong giận dữ thì im lặng.
Trong kích động tự kiềm chế.
Trong oan uổng thì trầm mặc.
Trong nguy hiểm thì trấn tỉnh.
Trong bần cùng thì an nhiên.
Trong buồn tẻ thì sung sướng đắc ý.
Trong khổ đau thì ung dung tự xử.
Anh phải thu nước mắt lại và bày nụ cười ra; đem vết thương đóng lại và ưỡn ngực lên. Lúc tim anh bị một lưỡi dao cắm vào thì anh vẫn có thể cười tươi lên.
Suy tư:
Có nhiều người làm nên được việc lớn là nhờ nhẫn nại, và có những người bị thân bại danh liệt vì không có sự nhẫn nại.
Nhẫn nại cũng có nghĩa là nhịn nhục, mà ông bà chúng ta xưa đã nói “một sự nhịn là chín sự lành”, tức là không lập tức chửi xiên chửi xỏ khi người khác “chơi khăm” mình; nhẫn nại cũng có nghĩa là chịu nhục nhất thời, bởi vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, tức là chịu nhịn cho qua chuyện kẻo hỏng việc lớn.
Nhẫn nại như hạt giống gieo vào trong gia đình, để vợ chồng nhẫn nại chịu đựng những khuyết điểm của nhau, và sinh ra hoa hạnh phúc trái yêu thương.
Nhẫn nại như nước hoa thơm được phun vào giữa tình cảm bạn hữu, để bạn hữu biết thăng hoa những bất đồng của nhau, để tình bạn trong sáng hơn...
Tuy nhiên, tất cả mọi nhẫn nại của con người đều có hạn, và có người chỉ nhẫn nại đến lần thứ ba rồi thôi.
Sự nhẫn nại của người luôn suy tư Lời Chúa thì có sức mạnh và hiệu quả lớn lao, như Chúa Giê-su đã nhẫn nại dạy dỗ các tông đồ, nhẫn nại như Chúa Giê-su nhẫn nại với Phê-rô, như Thiên Chúa nhẫn nại với chúng ta là những người tội lỗi.
![]() |
| N2T |
Nhẫn nại là một loại hàm dưỡng, một loại học vấn, một loại ranh giới của nhân sinh.
Trong giận dữ thì im lặng.
Trong kích động tự kiềm chế.
Trong oan uổng thì trầm mặc.
Trong nguy hiểm thì trấn tỉnh.
Trong bần cùng thì an nhiên.
Trong buồn tẻ thì sung sướng đắc ý.
Trong khổ đau thì ung dung tự xử.
Anh phải thu nước mắt lại và bày nụ cười ra; đem vết thương đóng lại và ưỡn ngực lên. Lúc tim anh bị một lưỡi dao cắm vào thì anh vẫn có thể cười tươi lên.
Suy tư:
Có nhiều người làm nên được việc lớn là nhờ nhẫn nại, và có những người bị thân bại danh liệt vì không có sự nhẫn nại.
Nhẫn nại cũng có nghĩa là nhịn nhục, mà ông bà chúng ta xưa đã nói “một sự nhịn là chín sự lành”, tức là không lập tức chửi xiên chửi xỏ khi người khác “chơi khăm” mình; nhẫn nại cũng có nghĩa là chịu nhục nhất thời, bởi vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, tức là chịu nhịn cho qua chuyện kẻo hỏng việc lớn.
Nhẫn nại như hạt giống gieo vào trong gia đình, để vợ chồng nhẫn nại chịu đựng những khuyết điểm của nhau, và sinh ra hoa hạnh phúc trái yêu thương.
Nhẫn nại như nước hoa thơm được phun vào giữa tình cảm bạn hữu, để bạn hữu biết thăng hoa những bất đồng của nhau, để tình bạn trong sáng hơn...
Tuy nhiên, tất cả mọi nhẫn nại của con người đều có hạn, và có người chỉ nhẫn nại đến lần thứ ba rồi thôi.
Sự nhẫn nại của người luôn suy tư Lời Chúa thì có sức mạnh và hiệu quả lớn lao, như Chúa Giê-su đã nhẫn nại dạy dỗ các tông đồ, nhẫn nại như Chúa Giê-su nhẫn nại với Phê-rô, như Thiên Chúa nhẫn nại với chúng ta là những người tội lỗi.
