“Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha". (Ga10:38)
Tục ngữ Việt Nam có câu “xem qủa biết cây”, trong Phúc âm, người Do Thái cũng có những ngạn ngữ y hệt như vậy. Người Do Thái thời Tân ước đã được diễm phúc hơn chúng ta là được nhìn thấy những phép lạ cả thể mà Chúa đã làm giữa họ. Nhưng họ vẫn không tin Chúa là Đấng Thiên sai. Sau khi chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành nhiều bệnh tật phần xác, nhất là những người tin và kêu xin lòng thương xót Chúa. Chúa đã chữa người bất toại, cho kẻ mù được thấy, người què đi được, và xua đuổi qủy khỏi người bị qủy ám… Còn những người kiêu căng và giả hình như người Pharisêu thì Chúa thường quở trách lối sống chai đá của họ.
Nhiều người trong chúng ta thường hay chán nản và mất niềm tin khi gặp gian nguy thử thách, và những lúc như thế, có khi lại còn than trách và đổ lỗi cho Chúa nữa. Đây chính là việc làm của thần dữ muốn kéo ta xa nguồn Sáng của Chúa. Mùa chay thánh năm nay, ta hãy sám hối và vững tin vào quyền năng, tình yêu thương và ơn tha thứ của Chúa. Đến viếng Thánh Thể để Chúa sẽ giúp ta tăng thêm sức mạnh chống lại những cám dỗ của tội lỗi và nhận ra những yếu đuối của mình để đến tòa cáo giải xin lỗi Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin mở con mắt đức tin của chúng con, và chiếu rọi tâm hồn chúng con bằng luồng sáng thứ tha của Chúa, xin ban cho chúng con ơn hối cải và vững tin vào quyền năng của Chúa.
Tục ngữ Việt Nam có câu “xem qủa biết cây”, trong Phúc âm, người Do Thái cũng có những ngạn ngữ y hệt như vậy. Người Do Thái thời Tân ước đã được diễm phúc hơn chúng ta là được nhìn thấy những phép lạ cả thể mà Chúa đã làm giữa họ. Nhưng họ vẫn không tin Chúa là Đấng Thiên sai. Sau khi chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu đã đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành nhiều bệnh tật phần xác, nhất là những người tin và kêu xin lòng thương xót Chúa. Chúa đã chữa người bất toại, cho kẻ mù được thấy, người què đi được, và xua đuổi qủy khỏi người bị qủy ám… Còn những người kiêu căng và giả hình như người Pharisêu thì Chúa thường quở trách lối sống chai đá của họ.
Nhiều người trong chúng ta thường hay chán nản và mất niềm tin khi gặp gian nguy thử thách, và những lúc như thế, có khi lại còn than trách và đổ lỗi cho Chúa nữa. Đây chính là việc làm của thần dữ muốn kéo ta xa nguồn Sáng của Chúa. Mùa chay thánh năm nay, ta hãy sám hối và vững tin vào quyền năng, tình yêu thương và ơn tha thứ của Chúa. Đến viếng Thánh Thể để Chúa sẽ giúp ta tăng thêm sức mạnh chống lại những cám dỗ của tội lỗi và nhận ra những yếu đuối của mình để đến tòa cáo giải xin lỗi Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin mở con mắt đức tin của chúng con, và chiếu rọi tâm hồn chúng con bằng luồng sáng thứ tha của Chúa, xin ban cho chúng con ơn hối cải và vững tin vào quyền năng của Chúa.