Thứ Tư tuần thứ V Mùa Chay

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi thì các ông sẽ là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”. (Jo 8:31)

Chúng ta đang tiến gần đến những ngày của Tuần Thánh… Càng tiến gần đến đoạn cuối của cuộc hành trình dương thế của Đức Kitô, chúng ta càng thấy cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và nhóm Biệt Phái, Luật Sĩ càng trở nên căng thẳng hơn.

Thay đổi quan niệm sống, quan niệm về người khác thì đây lại là vấn đề nan giải. Hiểu biết là một chuyện nhưng chấp nhận để thay đổi cho phù họp hơn với ‘Sự Thật’ mà mình biết đó là ‘Sự Thật’ thì lại là chuyện khác.

Lời Chúa là ‘Chân Lý - Sự Thật’… chúng ta sẽ nghe lại nhiều lần trong những ngày sắp tới… Chính quan Philatô cũng tự hỏi: ‘Sự thật là gì?”.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn mở rộng đôi tai, để lắng nghe Lời Chân Lý của Con Chúa và ‘Sống Chân Lý’. Xin ban cho chúng con tinh thần khiêm hạ để thay đổi những gì không phù hợp với ‘Chân Lý’ của Chúa chứ không phải thay đổi cho ‘phù hợp theo’ cuộc sống của chúng con.