TƯƠNG HỢP
Lại cũng không có gì so với hai tâm hồn hợp nhau, tương thông nhau càng thêm thần diệu quý giá, khi mà bốn mắt tiếp nối, một quả tim biết mĩm cười, hiểu biết, quan tâm, tin cậy, thì cũng đủ để có thể đẩy lui bóng đêm chung quanh.
Giữa cái chớp mắt, thế giới liền bừng lóe lên ánh sáng.
Suy tư:
Sự vĩ đại của tâm hồn không phải là làm một cái gì to lớn, nhưng chính là tâm hồn biết thông cảm và bao dung, thông cảm và bao dung chính là sự tương hợp tâm hồn của người biết nhận ra cái khuyết điểm của mình và cái ưu điểm của tha nhân.
Tương hợp giữa vợ chồng là bao dung và tha thứ, đó là hạnh phúc; tương hợp giữa tình yêu nam nữ là bao dung và thông cảm, đó là tình yêu thăng tiến; tương hợp giữa bạn bè là bao dung và thông cảm, đó là tình bạn chân thật; tương hợp trong cộng đoàn là bao dung và thông cảm, đó là sự đoàn kết và phát triển; tương hợp giữa người với người là bao dung và thông cảm, đó là biểu hiện của một xã hội văn minh và hiếu hòa...
Nhưng tương hợp của người Ki-tô hữu thì không dừng ở mức độ bao dung, thông cảm mà thôi, nhưng còn là tha thứ nữa, bởi vì chỉ có tha thứ thì tương hợp mới dài lâu, bằng không thì chỉ có tương hợp trong nháy mắt mà thôi.
Kẻ thù thù của tương hợp là kiêu ngạo, là chia rẽ và ghét ghen, đó là những bóng đêm bao trùm cuộc sống của chúng ta. Do đó, chỉ khi nào trong tương hợp có tha thứ thì mới xóa tan được bóng đêm ma ám ấy mà thôi.
![]() |
| N2T |
Lại cũng không có gì so với hai tâm hồn hợp nhau, tương thông nhau càng thêm thần diệu quý giá, khi mà bốn mắt tiếp nối, một quả tim biết mĩm cười, hiểu biết, quan tâm, tin cậy, thì cũng đủ để có thể đẩy lui bóng đêm chung quanh.
Giữa cái chớp mắt, thế giới liền bừng lóe lên ánh sáng.
Suy tư:
Sự vĩ đại của tâm hồn không phải là làm một cái gì to lớn, nhưng chính là tâm hồn biết thông cảm và bao dung, thông cảm và bao dung chính là sự tương hợp tâm hồn của người biết nhận ra cái khuyết điểm của mình và cái ưu điểm của tha nhân.
Tương hợp giữa vợ chồng là bao dung và tha thứ, đó là hạnh phúc; tương hợp giữa tình yêu nam nữ là bao dung và thông cảm, đó là tình yêu thăng tiến; tương hợp giữa bạn bè là bao dung và thông cảm, đó là tình bạn chân thật; tương hợp trong cộng đoàn là bao dung và thông cảm, đó là sự đoàn kết và phát triển; tương hợp giữa người với người là bao dung và thông cảm, đó là biểu hiện của một xã hội văn minh và hiếu hòa...
Nhưng tương hợp của người Ki-tô hữu thì không dừng ở mức độ bao dung, thông cảm mà thôi, nhưng còn là tha thứ nữa, bởi vì chỉ có tha thứ thì tương hợp mới dài lâu, bằng không thì chỉ có tương hợp trong nháy mắt mà thôi.
Kẻ thù thù của tương hợp là kiêu ngạo, là chia rẽ và ghét ghen, đó là những bóng đêm bao trùm cuộc sống của chúng ta. Do đó, chỉ khi nào trong tương hợp có tha thứ thì mới xóa tan được bóng đêm ma ám ấy mà thôi.
