Thứ Ba tuần thứ V Mùa Chay

“Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới

Các ông thuộc về thế gian nầy

Còn tôi, tôi không thuộc về thế gian nầy…” (Jn 8:23)

Chúa Giêsu xác định ‘Ngài không thuộc về hạ giới - trần gian’ và mời gọi con người đang sống trong trần gian luôn hướng cứu cánh của đời mình về ‘Thiên giới’, trong số nầy kể cả chúng ta.

Trong ngày thứ Sáu tuần Thánh, Linh mục hoặc thầy Phó tế dẽ giơ cao Thánh Giá Chúa Kitô và giới thiệu Đức Kitô với lời mời gọi: “Đây là gổ thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian…’ Cộng Đoàn Dân Chúa sẽ đáp lại: ‘Chúng ta hãy đến thờ lạy!’

Trong cuộc sống hằng ngày, lúc an vui cũng như đau buồn, chúng ta luôn hướng nhìn lên Thánh Giá Đức Kitô để múc lấy nguồn sinh lực hầu tiếp tục con đường dẫn chúng ta về quê trời.

Lời Nguyện:

Xin Chúa gìn giúp chúng con vững bước trên con đường theo Chúa. Để bất cứ trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, dù bước đi trong tối tăm, chúng con sẽ không lo sợ, nhưng biết nhìn lên Thánh Giá của Chúa chiếu soi để tiến bước.