Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi
Chúa Nhật 5 MÙA CHAY, ngày 02-04-2006
Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33
Lễ Vượt Qua Do Thái bao giờ cũng là lễ trọng nhất của toàn thể dân tộc Do Thái. Từ muôn phương các tín đồ quy tụ về Giêrusalem để sát tế và ăn Chiên Vượt Qua. Lễ này nhắc nhớ lại cuộc Xuất Hành giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập: đây là mùa Xuân của dân tộc Do Thái, mùa Xuân mà Thiên Chúa đã can thiệp để giải phóng họ khỏi ách thống trị của Ai Cập.
Tin Mừng Thánh sử Gioan Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm phụng vụ B đã diễn tả lại khung cảnh nhộn nhịp của Lễ Vượt Qua ở Giêrusalem. Trong số khách hành huơng đến tham dự Lễ Vuợt Qua có Chúa Giêsu và các tông đồ, đặc biệt có “mấy nguời Hy Lạp“. Họ ngỏ ý với ông Phi-lip-phê "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su". Sau đó “Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su“ về sự việc này. Nhân cơ hội này và chính trong tình tiết của Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đã hé mở những điểm then chốt trong chuơng trình cứu chuộc sắp khai diễn.
1. "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!"
Giờ của Con Người được tôn vinh là giờ loan báo cuộc khổ nạn và vinh quang của Đức Kitô. Người sẵn sàng hiến mạng sống mình để hoàn thành chuơng trình cứu chuộc của Thiên Chúa: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác“. Hạt lúa gieo vào lòng đất chính là thân xác của Đức Kitô được chôn táng trong huyệt mộ, chết đi, để sinh hoa kết trái cho mùa gặt phong phú của Nước Thiên Chúa.
Giờ của Con Người là giờ của yêu thương tột độ, giờ để chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Giờ của Giao Ước mới. Đức Giêsu hoàn toàn ý thức và tình nguyện dâng hiến mạng sống trên Thập Giá để hoàn tất lịch sử cứu độ: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Chúa Giêsu đã coi ý muốn của Chúa Cha như của mình, nên bằng lòng chấp nhận, mặc dầu, theo bản tính nhân loại Chúa Giêsu cũng thốt lên: "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?“.
Đây là cuộc toàn thắng khai mào Mùa Xuân Giao Ước của lịch sử cứu độ. Đức Kitô chính là Con Chiên Vượt Qua tinh tuyền, sẵn sàng hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại. Như vậy, lễ Vuợt qua sắp tới không chỉ là con chiên giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, sẽ giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và thần chết.
2. Giờ của Con Nguời cũng là giờ của các môn đệ theo Chúa hôm qua cũng như hôm nay.
Mỗi Kitô hữu thời Chúa Giêsu hay thời đại ngày nay vẫn phải là hạt lúa phải gieo vào lòng đất, phải hiến mạng sống cho nhân loại : “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy“. Mới đây nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào Chúa Nhật 5.2.2006, linh mục Andrea Santoro, vị thừa sai Ý, đã bị bắn chết trong nhà thờ, khi Ngài đang quỳ cám ơn chịu lễ, sau khi vừa dâng Lễ Chúa Nhật cho giáo dân.
Trên bước đường làm chứng tá Tin Mừng Cứu Độ, Kitô hữu là người mang trong tâm hồn Đức Tin được mạc khải và rao truyền từ chính Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Với ánh sáng Sự Thật, Kitô hữu chống lại giả trá; để được Sống và bảo vệ Sự Sống, người Kitô hữu chống lại sự dữ mà bản án của nó mang chết chóc đến cho nhân loại. Chính với căn tính nầy, Kitô hữu đã mặc nhiên tuyên chiến thầm lặng để chiến đấu chống trả những gian ngoa, hiểm ác và lừa lọc của thế gian. Họ là những chiến sĩ thực sự trên mặt trận của cuộc chiến giữa ánh sáng Đức Tin Kitô và bóng tối sự dữ cùng bè lũ của nó. Họ tập họp và được hướng dẫn trong cùng một Hội Thánh luôn đứng về lẽ phải, bênh vực Sự Thật, đi ngược với trào lưu giả trá để mưu cầu lợi lộc riêng tư của thế gian. Vì thế, thế gian thù ghét và luôn tìm cách hãm hại để mong tiêu diệt những Kitô hữu chân chính.
Cứ mỗi năm hãng thông tấn Fides của Tòa Thánh Vatican cho xuất bản ra một danh sách gồm "những vị tử đạo vì đức tin" trong năm. Trong năm 2004, có tất cả là 16 nhà truyền giáo bị giết chết, còn trong năm 2005, con số đó gần như gia tăng gấp đôi. Trong những năm trước đó, Fides cho biết là có 30 nhà truyền giáo bị thiệt mạng trong năm 2000, 33 trong năm 2001, 25 trong năm 2002, và 29 trong năm 2003. Riêng trong năm 2005, những nhà truyền giáo bị giết chết gồm có 1 giám mục, 20 linh mục, 2 thầy, 2 sơ, và 1 giáo lý viên. Ngoài số thống kê chính thức trên, hàng trăm cuộc tàn sát những người có đạo đã diễn ra khắp nơi, tại các thánh đường ngày chúa nhựt khi giáo dân đang dự thánh lễ, hay tại những làng mạc xa xôi thuộc các vùng Á Châu, Phi Châu. ..
Trận chiến giữa Thiện và Ác, Thật và Giả, Lành và Dữ ngày càng khốc liệt... Đây là giờ diễn ra trận chiến cuối cùng giữa Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi và thủ lãnh thế gian. Trong khi chờ ngày Đức Kitô đặt tất cả kẻ thù địch duới bệ chân Người, đạp dập đầu con rắn và đạp đổ vĩnh viễn thần chết (1Cor 15,25t), Kitô hữu sẽ cùng với Chúa Kitô chiến đấu chống lại kẻ thù không đợi trời chung của dòng dõi nhân loại (Ep 2,14-16). Mặc dù chung quanh họ vẫn có kẻ cư xử như là kẻ thù của Thập Giá Đức Kitô (Ph 3,18). Nhưng họ tin chắc chắn rằng Thập Giá sẽ đưa đến chiến thắng: “Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."
Chúa Nhật 5 MÙA CHAY, ngày 02-04-2006
Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33
Lễ Vượt Qua Do Thái bao giờ cũng là lễ trọng nhất của toàn thể dân tộc Do Thái. Từ muôn phương các tín đồ quy tụ về Giêrusalem để sát tế và ăn Chiên Vượt Qua. Lễ này nhắc nhớ lại cuộc Xuất Hành giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập: đây là mùa Xuân của dân tộc Do Thái, mùa Xuân mà Thiên Chúa đã can thiệp để giải phóng họ khỏi ách thống trị của Ai Cập.
Tin Mừng Thánh sử Gioan Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm phụng vụ B đã diễn tả lại khung cảnh nhộn nhịp của Lễ Vượt Qua ở Giêrusalem. Trong số khách hành huơng đến tham dự Lễ Vuợt Qua có Chúa Giêsu và các tông đồ, đặc biệt có “mấy nguời Hy Lạp“. Họ ngỏ ý với ông Phi-lip-phê "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su". Sau đó “Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa với Đức Giê-su“ về sự việc này. Nhân cơ hội này và chính trong tình tiết của Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đã hé mở những điểm then chốt trong chuơng trình cứu chuộc sắp khai diễn.
1. "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!"
Giờ của Con Người được tôn vinh là giờ loan báo cuộc khổ nạn và vinh quang của Đức Kitô. Người sẵn sàng hiến mạng sống mình để hoàn thành chuơng trình cứu chuộc của Thiên Chúa: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác“. Hạt lúa gieo vào lòng đất chính là thân xác của Đức Kitô được chôn táng trong huyệt mộ, chết đi, để sinh hoa kết trái cho mùa gặt phong phú của Nước Thiên Chúa.
Giờ của Con Người là giờ của yêu thương tột độ, giờ để chu toàn thánh ý của Chúa Cha. Giờ của Giao Ước mới. Đức Giêsu hoàn toàn ý thức và tình nguyện dâng hiến mạng sống trên Thập Giá để hoàn tất lịch sử cứu độ: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Chúa Giêsu đã coi ý muốn của Chúa Cha như của mình, nên bằng lòng chấp nhận, mặc dầu, theo bản tính nhân loại Chúa Giêsu cũng thốt lên: "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây?“.
Đây là cuộc toàn thắng khai mào Mùa Xuân Giao Ước của lịch sử cứu độ. Đức Kitô chính là Con Chiên Vượt Qua tinh tuyền, sẵn sàng hiến mạng sống mình cho toàn thể nhân loại. Như vậy, lễ Vuợt qua sắp tới không chỉ là con chiên giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập, mà là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, sẽ giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và thần chết.
2. Giờ của Con Nguời cũng là giờ của các môn đệ theo Chúa hôm qua cũng như hôm nay.
Mỗi Kitô hữu thời Chúa Giêsu hay thời đại ngày nay vẫn phải là hạt lúa phải gieo vào lòng đất, phải hiến mạng sống cho nhân loại : “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy“. Mới đây nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào Chúa Nhật 5.2.2006, linh mục Andrea Santoro, vị thừa sai Ý, đã bị bắn chết trong nhà thờ, khi Ngài đang quỳ cám ơn chịu lễ, sau khi vừa dâng Lễ Chúa Nhật cho giáo dân.
Trên bước đường làm chứng tá Tin Mừng Cứu Độ, Kitô hữu là người mang trong tâm hồn Đức Tin được mạc khải và rao truyền từ chính Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Với ánh sáng Sự Thật, Kitô hữu chống lại giả trá; để được Sống và bảo vệ Sự Sống, người Kitô hữu chống lại sự dữ mà bản án của nó mang chết chóc đến cho nhân loại. Chính với căn tính nầy, Kitô hữu đã mặc nhiên tuyên chiến thầm lặng để chiến đấu chống trả những gian ngoa, hiểm ác và lừa lọc của thế gian. Họ là những chiến sĩ thực sự trên mặt trận của cuộc chiến giữa ánh sáng Đức Tin Kitô và bóng tối sự dữ cùng bè lũ của nó. Họ tập họp và được hướng dẫn trong cùng một Hội Thánh luôn đứng về lẽ phải, bênh vực Sự Thật, đi ngược với trào lưu giả trá để mưu cầu lợi lộc riêng tư của thế gian. Vì thế, thế gian thù ghét và luôn tìm cách hãm hại để mong tiêu diệt những Kitô hữu chân chính.
Cứ mỗi năm hãng thông tấn Fides của Tòa Thánh Vatican cho xuất bản ra một danh sách gồm "những vị tử đạo vì đức tin" trong năm. Trong năm 2004, có tất cả là 16 nhà truyền giáo bị giết chết, còn trong năm 2005, con số đó gần như gia tăng gấp đôi. Trong những năm trước đó, Fides cho biết là có 30 nhà truyền giáo bị thiệt mạng trong năm 2000, 33 trong năm 2001, 25 trong năm 2002, và 29 trong năm 2003. Riêng trong năm 2005, những nhà truyền giáo bị giết chết gồm có 1 giám mục, 20 linh mục, 2 thầy, 2 sơ, và 1 giáo lý viên. Ngoài số thống kê chính thức trên, hàng trăm cuộc tàn sát những người có đạo đã diễn ra khắp nơi, tại các thánh đường ngày chúa nhựt khi giáo dân đang dự thánh lễ, hay tại những làng mạc xa xôi thuộc các vùng Á Châu, Phi Châu. ..
Trận chiến giữa Thiện và Ác, Thật và Giả, Lành và Dữ ngày càng khốc liệt... Đây là giờ diễn ra trận chiến cuối cùng giữa Đấng Cứu Thế muôn dân trông đợi và thủ lãnh thế gian. Trong khi chờ ngày Đức Kitô đặt tất cả kẻ thù địch duới bệ chân Người, đạp dập đầu con rắn và đạp đổ vĩnh viễn thần chết (1Cor 15,25t), Kitô hữu sẽ cùng với Chúa Kitô chiến đấu chống lại kẻ thù không đợi trời chung của dòng dõi nhân loại (Ep 2,14-16). Mặc dù chung quanh họ vẫn có kẻ cư xử như là kẻ thù của Thập Giá Đức Kitô (Ph 3,18). Nhưng họ tin chắc chắn rằng Thập Giá sẽ đưa đến chiến thắng: “Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."