THỬ THÁCH

N2T


Có một vị trưởng bối mỗi khi gặp tôi, đều phải nói một bài về đạo lý nhân sinh, và không ngừng nhấn mạnh: “Anh phải kiên cường, phải có lòng tin nhé !” tôi thì cứ cười cười.

Có năm nọ, ông ta bị viêm mũi lâu ngày không lành, ão não không thôi, nhìn thấy tôi thì liền lớn tiếng kêu khổ; tôi rất muốn nói với ông ta là phải kiên cường, phải có lòng tin, nhưng rốt cuộc không nói. Lòng tin là thực hiện của hành động, không phải là khẩu hiệu.

Chỉ có nơi nghèo hèn mới thấy tình yêu vợ chồng.

Chỉ có nơi hoạn nạn mới thấy tình bạn bè.

Chỉ có nơi nguy hiểm mới thấy dũng cảm của người lính.

Muốn biết hành vi phẩm chất thường ngày, tính cách, đạo đức tu dưỡng của một người, thì cũng chỉ có cách là nhìn phản ứng và thái độ của họ khi thử thách khảo nghiệm, khi bị áp lực và khi bị công kích thì mới thấy được độ sâu cao thấp mà thôi.

Suy tư:

Thử thách là điều cần thiết để biết phẩm chất của một con người.

Để thử thách phẩm chất đạo đức thì cách hay nhất là để họ sống trong môi trường đầy đủ tiện nghi, rồi sẽ thấy sự đua đòi và cách sống hưởng thụ của họ, và lúc này câu nói “được voi đòi tiên” thật rất đúng.

Để thử luyện nhân cách thì để họ sống trong sự thiếu thốn, nhân cách của họ sẽ trãi bày ra trước mặt mọi người, lúc này câu nói "bần cùng sinh đạo tặc" sẽ không sai.

Kiên cường và lòng tin ít khi ở trong sự sung sướng hưởng thụ, nó cũng ít khi ngụ trong cảnh màn trời chiếu đất hay đau khổ tột cùng, nhưng nó chỉ thích ở trong những tâm hồn thấm nhuần Lời Chúa mà thôi. Bởi vì người thấm nhuần Lời Chúa thì hiểu rất rõ thử thách chính là chia sẻ sự đau khổ với Chúa Giê-su.

Mà người luôn kết hợp với những đau khổ với Chúa Giê-su, thì dù sống trong hoàn cảnh nào họ cũng luôn chứng tỏ nhân cách, đạo đức của mình...