“HÃY ĐẶT KINH THÁNH TRONG TẦM TAY CHÚNG CON”
Đó là lời Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô XVI trong sứ điệp gủi các bạn trẻ khắp nơi, nhân ngày Lễ Lá 9.4.2006 sắp tới. Sứ điệp này được hãng thông tấn Zenith đăng tải và phát hành ngày 27.2.2006, ấn bản tiếng Pháp, lời lẽ như sau : “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con buớc, là ánh sáng chỉ đườg con đi.” (Tv 118, 105)
Ngày Lễ Lá năm nay sẽ đuợc cử hành trong các nhà thờ tại các Hội thánh địa phương. Đây là một độ đường để tiến tới ngày Đại hội Quốc tế Giới trẻ sẽ khai diễn tại Sydney (Úc) vào tháng 7 năm 2008.
Trích nội dung chính yếu:
“Sự hiện diện trìu mến của Thiên Chúa qua lời Người là một ngọn đèn xua tan bóng tối.gây sợ hãi và soi chiếu con đường đi, ngay cả trong hững lúc khó khăn nhất.
Xây đựng đời sống của các con trong Chuqa Ki-tô bằng cách vui vẻ đón nhận lời Người và đem lời Người dạy ra thực hành, hỡi các bạn trẻ của thiên niên kỷ thứ ba, đó phải là chương trình của các con. Các con đừng sợ. Hãy tin tưởng vào Người thì chúng con sẽ không phải thất vọng.
Các bạn trẻ thân mến ! Cha khuyên các con hãy trở nên những người thân thiết với Kinh thánh, hãy Kinh thánh trong tầm tay của các con, để Kinh thánh trở nên như một thứ địa bàn chỉ đường cho các con theo. Khi đọc Kinh thánh, các con phải học cho biết Chúa Ki-tô. Về điểm này, thánh Giê-rô-ni-mô lưu ý: “Không biết Kinh thánh là không biết Chúa Ki-tô.” (Pl. 24, 17 : x. Dei verbum số 25)
Các bạn trẻ thân mến ! Ngay từ bây giờ, trong bầu khí lắng nghe thường xuyên Lời Chúa, các con hãy kêu cầu Chúa Thánh Thần là Thần Khí ban sức mạnh và lời chứng để làm cho chúng con có khả năng công bố Tin Mừng cho đến tận cùng cõi đất mà không sợ hãi. Xin Đức Mẹ Ma-ri-a, hiện diện tại nhà Tiệc ly cùng với các Tông đồ trong thời gian chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, làm mẹ và người hướng dẫn các con. Xin Người dạy chúng con biết đón nhận lời Chúa, tuân giữ và suy niệm trong lòng (x. Lc 2, 19) như Ngưòi đã làm trong suốt cả đời mình. Xin Mẹ khuyến khích các con nói lời “xin vâng” với Chúa bằng cách sống “tinh thần vâng phục trong đức tin”. Xin Mẹ giúp các con vững vàng trong đức tin, kiên trì trong đức cậy, bền trong đức ái, luôn sẵn sàng vâng nghe lời Chúa. Cha cầu nguyện và hoan hỉ ban phúc lành cho các con.
Ngày này trong năm nay sẽ được cử hành trong các nhà thờ tại các Hội thánh địa phương, và đó sẽ là một địp tốt để khơi sống lại ngọn lửa hăng say phấn khởi đã nhen nhúm tại Cologne. Ngọn lửa ấy, nhiều người trong các con đã mang về cho gia đình, họ đạo, các hội đoàn và phong trào của các con. Đó cũng sẽ là thời cơ đặc biệt trong cuộc lữ hành trần thế, để lôi kéo về với Chúa Ki-tô, các thế hệ mới là số đông bạn bè của các con.
Thánh Thần, Đấng đã hướng dẫn dân được tuyển chọn, khi linh hứng cho các tác giả Kinh thánh, cũng mở lòng cho các tín hữu hiểu mọi điều chứa đựng trong đó. Chính Thánh Thần hiện diện tích cực trong thánh lễ, biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Ki-tô, khi linh mục đọc lời truyền phép, để bánh và rượu trở nên của ăn thiêng liêng cho các tín đồ, Để tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế về Quê Trời, tất cả chúng ta đều cần được nuôi dưỡng bằng lời và bánh ban sự sống đời đời. Hai thứ này không thể tách rời nhau.
Các bạn trẻ thân mến ! Các con hãy yêu quí lời Chúa và yêu mến Hội thánh. Khi dạy các con quí chuộng sự phong phú của lời Chúa, Hội thánh dẫn đưa các con tới kho tàng có một giá trị vô cùng lớn lao. Các con hãy yêu mến và theo Hội thánh. Hội thánh đã nhận được từ nơi Đấng sáng lập, sứ mệnh chỉ cho loài người con đường hạnh phúc đích thật. Không dễ gì nhận biết và gặp được hạnh phúc chân chính trong thế giới chúng ta đang sống, nơi con người luôn bị lệ thuộc vào những luồng tư tưởng coi mình là tự do. Những luồn tư tưởng này đưa con người tới chỗ ngộ nhận hay tạo ra những ảo ảnh về các hệ ý thức sai lạc. Cần phải “cởi trói cho tự do” (x. Thông điệp Splendor veritatis số 86} va chiếu sáng bóng đêm mà nhân loại đang lần mò bước đi trong đó.
Chúa Giê-su đã chỉ cho cách phải làm thế nào : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32)
Ngôi Lời nhập thể, Lời của Chân lý làm cho chúng ta được tự do và hướng tự do của chúng ta về sự thiện. Các bạn trẻ thân mến ! Các con hãy năng suy gẫm lời Chúa và để cho Thánh Thần trở nên Người Thầy của các con. Bấy giờ các con sẽ khám phá ra rằng tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của loài người. Chúng con sẽ được đưa tới chỗ ngắm nhìn Thiên Chúa thật và đọc các biến cố lịch sử với con mắt của Người; các con sẽ được nếm cảm trọn vẹn niềm vui phát sinh từ sự thật.”
Ngoài ra, ĐGH còn chỉ cho một phương thế bảo đảm để đào sâu và thưởng thức lời Chúa, tức phương pháp đọc Kinh thánh gọi là “lectio divina”. Phương pháp này hệ tai những bước sau đây :
“Từ “lectio” nghĩa là đọc. Đọc đi đọc lại một đoạn Kinh thánh, lựa những ý tưởng chính, nhớ lấy rồi qua “meditatio” nghĩa là gẫm suy trong lòng, để hướng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa mà tìm hiểu điều Người muốn nói hôm nay cho đời sống cụ thể. Đoạn tới “oratio” nghĩa là nguyện. Trong “oratio”, ta chuyện vãn với Thiên Chúa qua một cuộc đối thoại trực tiếp đưa ta tới “contemplatio” nghĩa là ngắm. Ngắm giúp giữ cho lòng ta chú ý đến sự hiện diện của Chúa Ki-tô mà lời của Người : “Như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.” (2 Pr 1, 19)
Kết luận
Trên đây là những nét chính yếu trong sứ điệp của ĐGH Bê-nê-đích-tô XVI gửi giới trẻ vào ngày 9.4.2006 để chuẩn bị xa cho ngày Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ năm 2008. Những lời lẽ trong sứ điệp này rất phù hợp với tinh thần Năm Lời Chúa tại quê hương chúng ta. Ích lợi của những lời này chắc chắn sẽ không nhỏ, không nguyên gì cho giới trẻ mà còn cho tất cả những ai đem ra áp dụng và thi hành.