BIẾN ĐỔI TÂM HỒN
Tông đồ Phao-lô, khi viết thư cho môn đệ Ti-mô-thê, đã nói : “Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.” (II Tim 4,1-3)
Sự kiên tâm, khuyên bảo sửa trị mà tông đồ Phao-lô nhắn nhủ môn đệ Ti-mô-thê phải chăng là một lời khuyên chú trọng đến việc biến đổi tâm hồn người nghe ?
Quả vậy, ngay từ những bài giảng đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem, tông đồ Phê-rô đã nói : “Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội.” (Cv2,38)
Phân tích câu này, ta thấy trước khi chịu phép rửa và lĩnh ơn Chúa Thánh Thần, ai nấy phải biến đổi tâm hồn và ăn năn sám hối. Đó là điều kiện tiên quyết để được tha tội. Vào những mùa phụng vụ lớn như Mùa Vọng, Mùa Chay, Hội thánh thường thúc đẩy các nhà giảng thuyết thôi thúc người ta hãm mình đền tội, biến đổi tâm hồn, vì mục đích của mọi lời giảng thuyết là làm cho người ta hồi tâm suy nghĩ lại. Tuy nhiên, làm được hay không và làm được nhiều hay ít, điều đó còn tuỳ thuộc ở cả diễn giả lẫn thính giả. Có điều giữa người nghe và người giảng đều cùng phải có một ước muốn là hứơng về Chúa để xin ơn tác động và biến đổi tâm hồn. Thực ra, như mới nói, Chúa hằng liên lỉ kêu gọi con người biến đổi tâm hồn để hun đúc lại ân tình đối với Người. Trong Cựu ước, các ngôn sứ đã rao giảng để kêu gọi người ta trở về cùng Đức Chúa. Quả vậy, các đại ngôn sứ như I-sai-a, Giê-rê-mi-a đã không ngừng làm công việc này : “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác.” (Is 45,22) 4 “Nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe, Ta sẽ xử với Nhà này như với Si-lô; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.” (Gr 26,5-6)
Đức Giêsu cũng khai mạc đời truyền giáo bằng một câu long trọng : “Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1,15)
Nếu mục đích của mọi lời giảng là biến đổi tâm hồn người nghe thì cố gắng của người nghe cũng phải là biến đổi tâm hồn. Vậy làm thế nào để biến đổi tâm hồn ? Giải quyết vấn đề này không phải dễ, đành rằng có người vì nghe giảng mà biến đổi hẳn cuộc đời như Phan-xi-cô Xa-vi-ê khi nghe I-nhã nhắc lại : “Được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào được ích gì ?” Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt. Nếu chỉ nghe mấy bài giảng, làm một vài tuần cấm phòng mà biến đổi ngay được tâm hồn, thì thật người ta sẽ kéo nhau ồ ạt đi tĩnh tâm. Nhưng, dù vậy vẫn phải công nhận lời giảng có kết quả nơi các tâm hồn. Kết quả đó là do mức độ cộng tác với ơn Chúa và cách thế sửa soạn cũng như đón nhận lời giảng của người nghe, như ai nấy đều có ít nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, còn phải nhận rằng mình đang sống trong tình trạng cần được điều chỉnh và cố khám phá ra con người thực của mình trước mặt Chúa, đối chiếu cuộc đời hiện tại của mình với những đòi hỏi của lời cam kết khi chịu phép rửa,.
Nói tóm lại, trong Mùa Chay, mỗi người cần phải có những dây phút hồi tâm dưới hình thức này hay hình thức khác để biến đổi tâm hồn.