Lời Chúa: “Ta biết các người không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận”.

Suy niệm: Đón nhận Chúa Giêsu là đón nhận chính Thiên Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu đã xác nhận. Bởi vì trong cuộc đời, Chúa Giêsu không làm theo ý riêng mình, nhưng luôn thực hiện ý của Chúa Cha, để làm vinh danh Cha. Điều đó minh chứng rằng Chúa Giêsu luôn yêu mến Chúa Cha. Tình yêu của Con đối với Cha là tình yêu cụ thể, có thể nhìn thấy bằng mắt, có thể sờ đến bằng tay và có thể cảm nhận được bằng tấm lòng. Chính những việc làm cụ thể ấy minh chứng cách hùng hồn Chúa Giêsu thuộc về Chúa Cha. Tuy nhiên, những người Do Thái đã không đón nhận Chúa Giêsu vì họ không có lòng yêu mến Thiên Chúa.

Mùa Chay kêu mời chúng ta trở về với Tình Yêu Chúa. Chúng ta cần phải nói lên tình yêu của mình bằng hành động cụ thể. Chính những việc làm ấy minh chứng cho tình yêu của ta đối với Chúa. Khi ta tuân giữ giáo lý của Chúa Giêsu là ta thuộc về Thiên Chúa. Ngược lại, nếu ta từ chối những điều giáo huấn của Chúa Giêsu là ta xa cách Thiên Chúa. Nghĩa là ta cần nói bằng việc làm, cần diễn tả nội tâm bằng hành động, cần đi đến với tha nhân bằng tấm lòng cảm thông, và cần chứng minh lòng mến Chúa khi sống với người khác bằng tấm lòng quảng đại yêu thương tha thứ. Ta hãy sống theo tinh thần của thánh I-nhã :

Hãy làm việc như thể mọi sự thuộc về bạn.

Hãy cầu nguyện như thể mọi sự thuộc về Chúa.