NIỀM HẠNH PHÚC CỦA THÁNH GIUSE



Nhiều người đã có cái nhìn về thánh Giuse dưới nhiều góc độ khác nhau: góc độ thần học, tu đức, Kinh Thánh……với những ý tưởng rất cao siêu. Có người chú ý đến sự công chính, đức khiết tịnh; người khác lại thấy sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa là nổi bật; kẻ khác lại thích sự thầm lặng, lòng trung tín của thánh nhân. Nhưng tôi muốn nói đến niềm hạnh phúc rất đời thường của thánh Giuse qua những suy tư bình dị, rất riêngvà rất Việt Nam, xuất phát từ lòng yêu mến thánh nhân.

Là một người được sống trong bối cảnh xã hội có tôn giáo, sống đời bình thường trong một gia đình dưới mắt mọi người, chắc hẳn Ngài cũng có những niềm hạnh phúc, không phải qua lăng kính thiêng liêng mà ở góc độ rất con người. Bởi vì:

* Thánh Giuse được sống bên cạnh Đức Maria :

Trong đời sống thường ngày, cách ăn nết ở, phong cách sống, việc cư xử của một người phụ nư (nhất là đã sinh con và đang nuôi con) sẽ tạo những ấn tượng trong đôi mắt, cảm nhận của người chồng. Đức Maria đã có được những đức tính tuyệt vời của người phụ nữ “có Chúa ở cùng”; vì thế, chắc chắn thánh Giuse là người hạnh phúc khi được sống bên cạnh người phụ nữ như thế. Và điều này chỉ có một mình Ngài có được vì Đức Maria là người duy nhất là người được chọn. Có nhiều người đàn ông từng khổ sở vì cách sống thiếu tế nhị của vợ, chát chúa trong lời ăn tiếng nói, ít trân trọng nhau, cư xử kém lịch sự…..mà vẫn phải trung tín theo luật đạo. Từ kinh nghiệm dân gian, người ta nói “thế gian được vợ hỏng chồng” và ngược lại; vậy ĐứcMaria và thánh Giuse thì sao? Thật là tuyệt vời!

* Thánh Giuse được sống bên cạnh môt người vợ mẫu mực:

Gia đình thánh Giuse được miêu tả là thanh bần với một nghề lao động. Vậy Đức Maria phải là người mẫu mực trong cách chi tiêu tiền bạc, vun vén sao cho không hụt trước thiếu sau; nên Chúa Giêsu mới lớn lên êm đềm cho đến ngày bắt đầu thực hiện sứ vụ cứu độ của Ngài. Nhiều phụ nữ thích chăm chút bề ngoài, ăn diện quá mức cần thiết, lại còn có người để cái bụng to hơn cái đầu ( nghĩa là coi việc ăn uống là trọng). Đến đây quí ông có thể nhận ra niềm hạnh phúc mà thánh Giuse có được khi làm bạn với Đức Maria.

* Thánh Giuse được sống bên cạnh một người phụ nữ thầm lặng:

Người phụ nữ thầm lặng thì không hênh hoang, tự mãn và thường biết vâng theo thánh ý Chúa. Nếu Đức Maria không có vẻ đẹp của khiêm tốn thì người khổ sở nhất là thánh Giuse! Một người phụ nữ kiêu hãnh sẽ kéo theo nhiều việc làm dại dột mà không biết. Người nào không biết làm theo thánh ý Chúa thì cũng ít kính sợ Thiên Chúa; mà ít kính sợ Thiên Chúa thì cũng khó mà phục tùng chồng một cách đúng đắn. Đến đây sự thật về đời thường của thánh Giuse đã hé mở phần nào và các vị gia trưởng có thể hiểu được thánh Giuse hạnh phúc biết bao! Vị nào có trí tưởng tượng lãng mạn hoặc mạnh mẽ, xin lỗi, sẽ thấy hình ảnh bà Maria ngả đầu vào vai thánh Giuse mà dịu dàng nói lời cảm ơn mỗi khi ông giải quyết những tình huống khó khăn của gia đình một cách khôn ngoan.

* Thánh Giuse được sống lại thời thơ ấu:

Ở xã hội Việt nam nói chung, trong Giáo Hội nói riêng, nam giới thường chọn rõ ràng cho mình hai con đường: đi tu hoặc lập gia đình. Khi dâng mình cho Chúa sống độc thân thì không cảm nghiệm thật được tâm tình của người làm cha mẹ và ngược lại, người làm cha mẹ không hiểu hết về đời độc thân của người tu hành. Nhưng thánh Giuse khi nhận một trách nhiệm trong chương trình cứu độ tức là dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa; đồng thời lại được sống vai trò của người cha nuôi dưỡng trẻ Giêsu. Vì thế ngài được sống lại thời thơ ấu của mình, đây là một điều rất thú vị của người làm cha mẹ.

* Thánh Giuse được yêu mến, cảm phục thực sự:

Trong gia đình nhỏ bé ở Nazarét đó, gia trưởng Giuse được yêu mến cảm phục thực sự. Sự mến phục đó không không phải vì Giuse đã từng cứu Maria thoát khỏi “một bàn thua trông thấy” ( khi mang thai Con Thiên Chúa) nhưng Ngài có cùng một hành trình đức tin với Maria ( cả hai cùng vâng theo thánh ý Chúa và bước đi trong sự dò dẫm các biến cố). Còn trẻ Giêsu yêu thương cha mình trong khi chờ đợi thực hiện sứ mạng cứu độ.

Sự mến phục này chắc chắn còn làm tan biến đi những mệt nhọc rất con người của một người phải lao động cực nhọc để nuôi vợ con; một sự đáp trả rất thường tình nhưng không phải tất cả những người cha đều có được.

Tóm lại, trong cái nhìn hạn hẹp của nhiều người, tưởng như thánh Giuse là người bị thiệt thòi ví quá thầm lặng nhưng thật ra từ khi vâng theo thánh ý Chúa, Ngài là người có rất nhiều hạnh phúc khi sống bên người bạn đời mà “muôn đời sẽ khen rằng có phúc”. Nhu cầu có một người bạn chia sẻ trên đường đời là việc rất tự nhiên, đời thường; nhưng vâng theo thánh ý Chúa mà nhận được nhiều hạnh phúc như thế thì chắc là ngoài trí suy nghĩ của một anh Giuse trai trẻ ngày xa xưa.