Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram.. . Nhưng ông lại bị mắc bệnh phung hủi” Vua 5,1

Một ông tướng có ơn nghĩa với Thiên Chúa đã được Chúa ban cho vua A-ram được chiến thắng nhiều trận. Được ân nghĩa với Chúa và nhà vua mà tại sao lại bị bệnh phung hủi, thật khó hiểu chứ! Trong cái đau khổ đó Chúa cũng gởi đến “một cô bé từ đất Ít-ra-en bị bắt” (c.2) Chính cô bé này đã trình bày với bà chủ để ông Na-a-man đến cầu nguyện hy vọng sẽ được khỏi bệnh phong hủi.

Câu chuyện ông Na-a-man bị mắc bệnh phong hủi có thể hiểu như người tội lỗi không? Nếu chúng ta đọc tiếp tục câu chuyện ông Na-a-man được chữa lành “ông xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch” (c.14)

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ông Na-a-man dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan và ông được lành sạch khỏi phong hủi. Xin Chúa cho chúng con tâm hồn trong sạch để lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Chính bí tích Thánh Thể chữa lành mọi bệnh tật ung-thư trong tâm hồn chúng con được sạch trong. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ăn uống Mình-Máu Thánh Chúa hàng ngày để tăng thêm sức sống nội tâm. Amen.