“Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì ? Có phải. . . để bị chết khát hay không?” Xh 17,3
Dân Chúa được cứu ra khỏi Ai-cập chưa ổn lại kêu trách ông Mô-sê. Thật tội nghiệp cho những nhà lãnh đạo. Từ ngàn xưa dân chúng đã kêu trách những nhà lãnh đạo thì hỏi ngày nay có khá hơn không? Nhiệm vụ của người lãnh đạo Dân Chúa là trung gian giữa Thiên Chúa và cộng đoàn. Người lãnh đạo có vinh dự ít nhưng trách nhiệm thì lớn lao. Chớ gì chúng ta hãy đặt mình vào vai trò của người lãnh đạo thì giáo xứ, cộng đoàn nơi ta sinh hoạt đã thay đổi như thế nào?
Dân chúng kêu than: “không có nước uống thì chết” vì sống trong sa mạc. Đây là một câu nói tự nhiên nhưng “tội kêu trách mà có phép lạ” đi theo. Chúng ta là những tội nhân hãy cố gắng chạy đến với bí tích hòa-giải để Chúa ban phép lạ (được sạch trong linh hồn).
Lời nguyện:
Chúa Giêsu đã đối thoại với phụ nữ Sa-ma-ri về nước uống. Trong phút cầu nguyện này, xin Chúa cho chúng con “được uống nước của Chúa ban để khỏi khát; Vì từ nước này sẽ vọt lên trong tâm hồn chúng con nước sự sống đời đời” (Ga 4,13-14) Hỡi mạch nước ân sủng của Chúa trong phép Thánh Thể. Chúng con ước ao được Chúa ngự vào lòng chúng con bây giờ để chúng con được sống với Chúa muôn đời. Amen.
Dân Chúa được cứu ra khỏi Ai-cập chưa ổn lại kêu trách ông Mô-sê. Thật tội nghiệp cho những nhà lãnh đạo. Từ ngàn xưa dân chúng đã kêu trách những nhà lãnh đạo thì hỏi ngày nay có khá hơn không? Nhiệm vụ của người lãnh đạo Dân Chúa là trung gian giữa Thiên Chúa và cộng đoàn. Người lãnh đạo có vinh dự ít nhưng trách nhiệm thì lớn lao. Chớ gì chúng ta hãy đặt mình vào vai trò của người lãnh đạo thì giáo xứ, cộng đoàn nơi ta sinh hoạt đã thay đổi như thế nào?
Dân chúng kêu than: “không có nước uống thì chết” vì sống trong sa mạc. Đây là một câu nói tự nhiên nhưng “tội kêu trách mà có phép lạ” đi theo. Chúng ta là những tội nhân hãy cố gắng chạy đến với bí tích hòa-giải để Chúa ban phép lạ (được sạch trong linh hồn).
Lời nguyện:
Chúa Giêsu đã đối thoại với phụ nữ Sa-ma-ri về nước uống. Trong phút cầu nguyện này, xin Chúa cho chúng con “được uống nước của Chúa ban để khỏi khát; Vì từ nước này sẽ vọt lên trong tâm hồn chúng con nước sự sống đời đời” (Ga 4,13-14) Hỡi mạch nước ân sủng của Chúa trong phép Thánh Thể. Chúng con ước ao được Chúa ngự vào lòng chúng con bây giờ để chúng con được sống với Chúa muôn đời. Amen.