335. THÁNH TUÂN (*)

Ông Giu-se Tuân, người xứ Nam Điền, địa phận Bùi Chu, là một nông dân chất phác, hiền hòa, một người cha gia đình chuyên chăm con cái, nhất là chăm lo phần hồn của con mình.

Trong cơn bắt đạo dưới triều Tự Đức, ông đã bị bắt. Quan quân dụ dỗ ông đủ điều để ông chịu đạp lên và bước qua thánh giá. Nhưng thay vì rụt rè bước ngang qua, ông đã mạnh dạn quỳ gối xuống hôn kính thánh giá và kêu lên:

Lạy Thánh Giá là sức mạnh của tôi.

Quan quân đã tống ông vào ngục, và hành hạ ông với bao cực hình. Nhưng lao tù, cùm gông, cực hình đã không làm cho ông sờn lòng nản chí, trái lại đã giúp ông càng ngày càng bám sát vào Đức Ki-tô. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1862, ông đã được phúc trở nên đồng hình đồng dạng Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh, ông bị xử trảm tại pháp trường Nam Định.

*****

Lạy Thánh Giá là sức mạnh tôi, lời vụt lên từ con tim một người nông dân nước Việt, mà e rằng cũng như bao người dân quê thuở ấy, chẳng biết đọc biết viết.

Lạy Thánh Giá là sức mạnh tôi, lời của người nông dân tên Tuân ấy sao mà giống với Lời do Thần Khí linh ứng:

Thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa (1Cô-rin-tô 1: 18).

Lạy Thánh Giá là sức mạnh của con,

Lạy Thánh Giá là sức mạnh của Thiên Chúa, con hãnh diện vì Thánh Giá, và con không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá (1Cô-rin-tô 2: 2).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân

(*) Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phước cho ông ngày 29 tháng 4 năm 1951. ĐTC Gioan Phao-lô II tôn phong ông làm thánh Giuse Tuân vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.