THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY Mt 21, 33-43; 45-46
Lời Chúa: “Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi.”
Suy niệm: Lịch sử dân Israel chứng tỏ Dân Riêng dễ dàng vô ơn với Thiên Chúa. Thật vậy, từ ngày ra khỏi đất Ai Cập, khi vào đất hứa, và cho đến thời đại Chúa Cứu Thế, ta dễ nhận thấy hầu như lúc nào dân chúng cũng chỉ nghĩ đến mình, đòi hỏi cho mình đủ điều, tỏ rõ những thái độ vô ơn bạc nghĩa với Giavê Thiên Chúa. Đáp lại, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn với tình yêu và trung tín với giao ước.
Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không chịu thua sự vô ơn bội bạc của con người…
Từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến hôm nay, lịch sử vô ơn bội bạc vẫn thường xuyên lặp lại. Ngay cả chính chúng ta, nhiều lần, Người đã tha thứ cho những xúc phạm nặng nề, nhiều lần Thiên Chúa đã cảm thông đón nhận ta như đón nhận người con hoang đàng trở về. Thế mà ta vẫn cứ phản bội tình yêu đó. Ta vẫn bị quyền lực của sự dữ, của thế gian đóng chặt cánh cửa tâm hồn và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của ta, và làm hại đến sự sống của anh em. Hãy ghi nhớ một điều : Chúng ta có thể bỏ Chúa, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn yêu thương và đợi chờ ta cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết kết hiệp với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm sự chết, để cảm nhận tình Chúa thương con.
Lời Chúa: “Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi.”
Suy niệm: Lịch sử dân Israel chứng tỏ Dân Riêng dễ dàng vô ơn với Thiên Chúa. Thật vậy, từ ngày ra khỏi đất Ai Cập, khi vào đất hứa, và cho đến thời đại Chúa Cứu Thế, ta dễ nhận thấy hầu như lúc nào dân chúng cũng chỉ nghĩ đến mình, đòi hỏi cho mình đủ điều, tỏ rõ những thái độ vô ơn bạc nghĩa với Giavê Thiên Chúa. Đáp lại, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn với tình yêu và trung tín với giao ước.
Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không chịu thua sự vô ơn bội bạc của con người…
Từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến hôm nay, lịch sử vô ơn bội bạc vẫn thường xuyên lặp lại. Ngay cả chính chúng ta, nhiều lần, Người đã tha thứ cho những xúc phạm nặng nề, nhiều lần Thiên Chúa đã cảm thông đón nhận ta như đón nhận người con hoang đàng trở về. Thế mà ta vẫn cứ phản bội tình yêu đó. Ta vẫn bị quyền lực của sự dữ, của thế gian đóng chặt cánh cửa tâm hồn và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của ta, và làm hại đến sự sống của anh em. Hãy ghi nhớ một điều : Chúng ta có thể bỏ Chúa, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn yêu thương và đợi chờ ta cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết kết hiệp với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm sự chết, để cảm nhận tình Chúa thương con.