GIỚI TRẺ CÔNG NHÂN BÌNH DƯƠNG TĨNH TÂM MÙA CHAY

ĐỂ CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP

Dẫn vào

Mùa Chay là thời gian chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm, cảm nhận, và trở về với tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ đã yêu chúng ta cho đến chết.

“Tại sao Đức Giêsu đã chịu chết vì tôi?” Nếu mỗi người trong các bạn trả lời được câu hỏi này, các bạn sẽ hạnh phúc dường nào khi thấy mình đang ở bên một dòng thác tình yêu - hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay! Chúng ta thường không nhận ra thực tại tình yêu kỳ diệu này nên chúng ta cứ mãi băn khoăn tìm kiếm những mảnh tình trong cuộc đời; nhưng nhiều khi chỉ có được những hạnh phúc tạm thời, để lại bao cay đắng ! Vì bất cứ mối tình nào không mang dấu ấn tình yêu của Đức Kitô đều dẫn đến bế tắc, đau khổ và đổ vỡ!

Các bạn trẻ thân mến, phải chăng “yêu và được yêu” luôn là khát vọng nồng cháy trong tâm hồn các bạn? Phải chăng ai trong các bạn cũng mong ước có một tình yêu đích thực với một ai đó, để rồi cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc? Đó là những khát vọng cao đẹp Thần Khí tình yêu của Thiên Chúa đã khơi lên trong tâm trí các bạn. Nhưng để có được một gia đình như chiếc nôi tình yêu, các bạn hãy biết sống yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Trong phụng vụ Mùa Chay, lời Chúa luôn tỏa sáng cho các bạn nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương như thế nào rồi; do đó, trong bài chia sẻ hôm nay, với kinh nghiệm của người làm công tác tư vấn tâm lý giáo dục và tình yêu hôn nhân gia đình, tôi muốn giúp các bạn tập trung vào việc nhận diện và định hướng tình yêu của mình với những dấu ấn của tình yêu Đức Kitô để các bạn có được một gia đình hạnh phúc đích thực.

Với mục đích và ý nghĩa trên, chúng ta sẽ thảo luận 2 điểm dưới đây:

· Nhận diện tình yêu đích thực

· Định hướng một tình yêu đẹp

I. NHẬN DIỆN TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Để có thể nhận diện một tình yêu đích thực, chúng ta cần có một quan điểm rõ ràng về tình yêu để tránh những ngộ nhận trong tình yêu dẫn đến những lối sống không lành mạnh đang diễn ra trong xã hội.

1. Vậy theo bạn tình yêu là gì? Phải chăng:

Tình yêu như bát bún riêu

Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình !

· Yêu là đi tìm một nửa của mình? (LTV)

· Yêu là đi tìm hạnh phúc? (George Sand)

· Yêu là hạnh phúc khi làm cho người mình yêu hạnh phúc? (Marcel)

· Yêu là chết trong lòng một tí? (Xuân Diệu)

· Yêu là tát cạn bản thân mình? (P. T. Hà Dương, Đức Giêsu)

· Yêu là passport dẫn vào niềm vui – bình an – tự do? (Anthony de Mello)

2. Qua những phân tích trên, các bạn có suy nghĩ gì với những ngộ nhận về tình yêu sau đây:

· Tình yêu là sự cuốn hút

· Tình yêu là chiếm hữu.

· Tình yêu là tình dục

· Tình yêu là tiền tài

· Tình yêu là thương hại

3. Và do đó, chúng ta cần thận trọng với những lối sống yêu thương thể hiện văn hóa thời đại mới :

· Yêu sớm trong tuổi vị thành niên

· Yêu thử trong tuổi thanh niên và trưởng thành

· Sống chung không đăng ký kết hôn

· Tình yêu 4 C

· Tình yêu Cave

4. Vì có rất nhiều ngộ nhận trong tình yêu nên các bạn cần thời gian để nhận diện nhau trong nhiều tình huống của cuộc sống. Bạn có thể quan sát phong cách ứng xử của nhau và trao đổi quan điểm sống với nhau về việc tổ chức đời sống gia đình về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Quan trọng hơn cả là bạn hãy nhìn thẳng vào lòng mình để lắng nghe được động cơ nào đang thúc đẩy mình đến với đối tượng? Và bạn cũng cần khôn ngoan quan sát xem đối tượng đến với mình vì nhu cầu nào. Thật là khó phải không? Nhưng khi bạn biết định hướng thì thời gian và những tình huống cụ thể sẽ cho bạn nhận diện chính xác hơn.

- Câu chuyện bạn gái và bông hồng tại sân bay...

- Bạn trai gặp bạn gái tại vũ trường bên cạnh một người...

- Câu chuyện bạn gái lựa chọn giữa 3 đối tượng...

- Câu chuyện bạn gái 25 tuổi tìm hiểu người yêu ở Mỹ.

5. Và điều quan trọng nhất để nhận diện một tình yêu đích thực là trong tình yêu các bạn có thể giúp nhau trở nên một người đẹp về cả 3 phương diện :

· Nét đẹp ngoại hình

· Nét đẹp năng lực

· Nét đẹp phẩm cách

Như vậy, muốn có được một tình yêu đích thực đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc đời, bạn cần nhờ giáo dục để định hướng tình yêu của mình, qua việc rèn luyện hằng ngày, để có được nét đẹp thể chất, nét đẹp phẩm cách và nét đẹp năng lực. Nét đẹp thể chất là nét đẹp do trời cho, còn nét đẹp phẩm cách và năng lực bạn chỉ có được do luyện tập. Nhưng nét đẹp thể chất và nét đẹp năng lực không thể đứng riêng nếu thiếu nét đẹp phẩm cách. Nét đẹp phẩm cách có thể thay đổi nhờ giáo dục vì thế nếu bạn chưa có, bạn vẫn có thể luyện tập; và nếu bạn đã có nhưng bạn không tiếp tục luyện tập bạn vẫn có thể đánh mất phẩm cách của bạn.

II ĐỊNH HƯỚNG MỘT TÌNH YÊU ĐẸP

Một tình yêu đẹp là một tình yêu đưa chúng ta vào niềm vui, bình an và tự do. (Anthony de Mello) Đó là tình yêu mang dấu ấn tình yêu của Đức Kitô, tình yêu hạnh phúc khi làm cho người mình yêu hạnh phúc. Để có được một tình yêu đẹp như thế chúng ta cần 4 yếu tố sau đây :

· Tôn trọng sự khác biệt nam nữ

· Hòa giải những mẫu thuẫn

· Tha thứ thắp sáng tình yêu

· Hy sinh giúp nhau nên thánh

1. Tôn trọng sự khác biệt nam nữ

Chúng ta có thể xác nhận rằng: âm và dương khác nhau như thế nào thì nam và nữ cũng khác nhau như vậy; và âm và dương thu hút nhau như thế nào thì nam và nữ cũng thu hút nhau như thế đó. Đây là một công trình tuyệt vời của Đấng Tạo Hóa. Người ta thường ví người nữ mang nét đẹp trong sáng dịu dàng của nước, mong manh thanh tú của mây và đơn sơ chân thành của đất. Trong khi người nam thể hiện nét đẹp hùng tráng oai phong của núi, sống động chiếm hữu của lửa và tổng quát rộng lớn của trời. Chúng ta có thể hình dung ra vẻ đẹp này trong bức tranh sơn thủy.

Chính sự khác biệt nhau về tâm sinh lý mà người nam người nữ khi đến tuổi trưởng thành luôn cảm thấy bị thu hút đến với nhau như hai cực âm dương trong vũ trụ, cần có nhau như trời với đất, mong nhớ nhau như ngày với đêm và không thể thiếu nhau như nước với lửa.

Nhưng trong cuộc sống người ta thường chú ý tới những khác biệt về thể chất, sinh lý nơi người nam và người nữ và không đủ quan tâm đến yếu tố tâm lý trong truyền thông giao tiếp hàng ngày. Đây là lý do dẫn đến nhiều cuộc tình tan vỡ và nhiều gia đình không hạnh phúc. (Hai câu chuyện một bạn trai du học đậu tiến sĩ vật lý ở Pháp, làm việc bên Anh và một bạn gái kế toán công ty nước ngoài, có đầy đủ yếu tố ngoại hình và năng lực nhưng lại thất bại trong tình yêu)

Một số nhà tâm lý Đông Phương cũng như Tây Phương đã nghiên cứu về tâm lý nam nữ và đưa ra 5 quy luật : ưu tiên, phân cách, thính thị, chi tiết, bất đồng. Xin được minh họa 2 qui luật đầu tiên cho thấy sự khác biệt này :

1. Luật ưu tiên:

- Nhận định chung: Người nam có xu hướng thoả mãn nhu cầu thể xác cao hơn những rung động tình cảm. Trái lại nơi người nữ nhu cầu tâm hồn luôn giữ vai trò ưu tiên, đề cao những rung động trong nội tâm, khát khao sự đồng cảm.

- Theo Shakespear người nam thường háo sắc: “Sắc đẹp tự nó đủ thuyết phục ánh mắt đàn ông mà chẳng cần nhờ đến nhà hùng biện.” Theo Gina Lombroso: “Về tình cảm những nhân tố thường chiếm hữu trong người nam là tình yêu vị kỷ, tình yêu nhục dục, tình yêu chinh phục và tình yêu chiếm hữu. Trong khi Victor Hugo viết: “Bạn ngắm một vì sao bởi hai lẽ: một là vì nó sáng, hai là vì không thể hiểu thấu nó. Song bên cạnh bạn còn có một ánh sáng êm dịu hơn, một bí ẩn huyền ảo hơn, đó là phụ nữ.” (Câu chuyện ngày 14/2 về 1 bạn trai rủ bạn gái đi chơi)

2. Luật phân cách :

- Nhận định chung: Trái tim người nữ chỉ có một ngăn dành trọn cho người mình thương yêu. Vì thế khi ở trong tình yêu, người nữ làm việc gì cũng quy hướng về đối tượng, muốn làm hài lòng đối tượng. Còn trái tim người nam có 4 ngăn rõ ràng: vợ con, sự nghiệp, lý tưởng, giải trí.(Câu chuyện chị HLA kế toán ctynn)

- Theo ý kiến của bà Gina Lombroso, nền tảng cho tất cả mọi ưu khuyết điểm của người nữ là do bản tính hướng tha và lệ thuộc của họ. Trong khi nền tảng cho mọi ưu khuyết điểm nơi người nam là tính quy ngã, lý luận, tính toán.

Thực ra, mỗi người là một nhân vị độc đáo được lớn lên từ nếp sống gia đình, văn hóa cộng đồng, môi trường sinh thái khác nhau, đặc biệt hơn sự khác nhau giữa tâm lý người nam và người nữ như chúng ta đã bàn ở trên. Nhưng điểm chung là mỗi người đều có nhu cầu được tôn trọng. Và chính thái độ sống tôn trọng này sẽ cho thấy các bạn có tình yêu đích thực với nhau hay không?

-Kinh nghiệm của bà Harriet Lerner với 5 câu thơ trong cuốn “Vũ điệu của sự thân mật” về mối tình đầu tan vỡ vì thiếu tôn trọng nhau.

-Những câu chuyện trong những gia đình vợ chồng áp đặt tư tưởng trên nhau, coi thường nhau, chồng chúa vợ tôi, gia trưởng, bạo hành không có tình yêu đích thực.

2. Hòa giải những mâu thuẫn

Từ sự khác biệt thường dẫn đến khó chịu, mâu thuẫn. Vậy phải giải quyết mâu thuẫn như thế nào? Các nhà xã hội học đưa ra 4 giải pháp: lờ đi, khoan dung, đấu tranh, quản lý mâu thuẫn. Giải pháp thứ 4 là đưa vấn đề ra ánh sáng, nhưng luôn cần có một truyền thông: trung thực và tôn trọng nhau.

Quy luật tâm lý chung, chúng cần bộc lộ một cách chân thành tất cả những điều gây tổn thương cho chúng ta, nhưng chúng ta cần nói thế nào để đối tượng vẫn cảm thấy mình được tôn trọng, và bình tĩnh đối thoại với chúng ta. Chỉ khi đó truyền thông mới đạt hiệu quả. (Câu chuyện minh họa: Khi không thuận vợ thuận chồng/Báo Tuổi Trẻ)

Bà Harriet Goldor Lerner, trong tác phẩm “Vũ Khúc Của Cơn Giận” đã cho chúng ta một nghệ thuật tôn trọng nhau ngay giữa những khó chịu, mâu thuẫn do những khác biệt gây ra. Theo bà, cơn giận không mang tính cách riêng tư nhưng ở trong một hệ thống, một mối tương giao với người khác, đặc biệt là quan hệ thân thiết như gia đình. Cơn giận cũng không hoàn toàn là một thái độ tiêu cực nhưng cơn giận là một tín hiệu, một thông điệp cho biết cần phải thay đổi cái gì đó trong mối tương giao. Vì thế, sau khi chúng ta đã thận trọng lắng nghe cơn giận của mình, chúng ta sẽ biết thay đổi bước nhảy của mình trong cách ứng xử, không để lập lại điệu vũ trách móc vô hiệu quả như cũ nữa. Bà Harriet đề nghị: trước một mâu thuẫn giữa hai người, làm thinh bất mãn hay nổi giận trách móc đều là hai thái độ lệch chuẩn: thái quá, bất cập. Quy luật chung để vệ sinh tinh thần là phải bộc lộ, nhưng phải học cách truyền đạt suy nghĩ của mình, biết chuyển cơn giận thành lời phát biểu rõ ràng về chính mình một cách quyết tâm nhưng dịu hòa, chỉ nói lên tình cảm của mình và dừng lại ở đó, tuyệt đối không đánh giá, chỉ trích, phê bình về cá tính hay ý định của người kia. (x Harriet Lerner, Vũ khúc của cơn giận)

3. Tha thứ thắp sáng tình yêu.

Trong tư vấn tôi thường nghe những câu chuyện gia đình bất hòa tan vỡ chỉ vì những sự kiện ban đầu rất nhỏ, nhưng vợ chồng không biết tha thứ cho nhau:(Câu chuyện con khóc vợ không biết dỗ). Nhưng tha thứ không có nghĩa là im lặng cam chịu để người kia càng lấn lướt và mối quan hệ gia đình càng tồi tệ hơn. Theo tôi chúng ta cần tha thứ để truyền thông và truyền thông để tha thứ.

- Tha thứ để truyền thông: Trước những bất hòa, khó chịu, các bạn đừng dừng lại phân tích một lời nói, một sự kiện nhưng hãy nhìn vào tấm lòng và cả cuộc đời của nhau. (Câu chuyện đôi vớ tay của con, và gia đình một bạn đồng nghiệp: cô LTM)

- Truyền thông để tha thứ. Hiểu hết là tha thứ hết. Khi đã có một truyền thông hiệu quả: cởi mở, lắng nghe, đồng cảm và hiểu vấn đề như nó là, chúng ta sẽ cảm thông tha thứ cho nhau hơn là lên án nhau. (Câu chuyện tình cho không biếu không)

4. Hy sinh giúp nhau nên thánh

Tình yêu hôn nhân gia đình là một ơn gọi để nên thánh, ý Thiên Chúa là muốn đôi bạn giúp nhau nên thánh. Vì thế trong những đau khổ, bế tắc hầu như bất lực trước những khuyết điểm của một người chồng cờ bạc, rượu chè, ngoại tình, nghiện hút hay một người vợ vụng dại, lười biếng, đua đòi ăn chơi vô trách nhiệm; thay vì các bạn muốn loại trừ nhau, chia tay hay cam chịu trong tuyệt vọng, các bạn hãy hướng những hy sinh của mình tới một ý nghĩa cao hơn: giúp nhau đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đó là đặc điểm của tình yêu mang dấu ấn tình yêu của Đức Kitô đậm nét nhất. Chính vì muốn chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, được sống hạnh phúc mà Đức Kitô đã chịu chết vì chúng ta. Do đó, khi chúng ta có mục đích, tình yêu đích thực sẽ cho chúng ta tìm được ý nghĩa cho những đau khổ của mình; và chúng ta sẽ chiến thắng như thánh nữ Monica để Giáo Hội có thêm những vị thánh xuất thân từ trong những gia đình có vấn đề như gia đình của chúng ta.

- Câu chuyện viên ngọc trai.

- Câu chuyện chị Hường và anh chồng làm phép chuẩn hôn phối (Cha Giáo Bảo giới thiệu). Chị muốn li dị ông chồng ngoại tình, nhưng qua phân tích chị đã tìm được một nghị lực mới để vác thập giá.

KẾT LUẬN

Tình yêu có phôi phai theo thời gian hay không?

Câu trả lời tùy thuộc các bạn đã nhận diện và định hướng cho tình yêu của mình như thế nào? Tình yêu của các bạn có mang dấu ấn của tình yêu Đức Kitô hay không? Tình yêu có giúp các bạn đẹp hơn về thể chất, năng lực và phẩm cách không? Tình yêu có là động lực giúp các bạn biết tôn trọng những khác biệt của nhau, biết hòa giải những mâu thuẫn, biết tha thứ và hy sinh cho nhau không? Nói cách khác, để có một tình yêu đẹp không phôi phai theo thời gian, chúng ta hãy yêu nhau như Đức Kitô đã yêu chúng ta.

Qua phần trình bày và phân tích trên, có lẽ ai trong chúng ta khi nhìn vào bản thân đều có thể nhận ra những mặt giới hạn thiếu xót của mình và đó là lý do khiến chúng ta chưa cảm được niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực trong tình yêu.

Mùa chay là một cơ hội giúp chúng ta sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúng ta cần sám hối với lòng tin vì cuộc sống con người tràn ngập cám dỗ bủa vây và hầu như ai cũng ít nhiều trải qua kinh nghiệm sa ngã, phạm tội, nhưng không phải tất cả mọi người đều biết rằng Đức Kitô đã chết thay cho mình. Tin vào Đức Kitô, chúng ta mới có sức mạnh vượt qua những ngộ nhận của tình yêu và lối sống hưởng thụ để định hướng cho mình một tình yêu đẹp như Đức Kitô đã yêu chúng ta: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”(Ga 15,13). Đó là ý nghĩa mà cha ông chúng ta đã diễn tả qua hai câu thơ:

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đều cũng qua.