THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY Mt 23, 1-12
Lời Chúa: “Họ nói mà không làm”.
Suy niệm: “Thùng rỗng kêu to”, “dám đốc” (giám đốc) mà không “dám làm”, đó là những lời cửa miệng của người đời dành để chê trách những kẻ chỉ nói mà
không làm, chỉ mạnh miệng phô trương, ba hoa khoác lác nhưng thực tế lại rỗng tuếch.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ chê trách thái độ đó nơi các luật sĩ và biệt phái. Họ có trách nhiệm hướng dẫn đàng lành cho người khác nhưng chính họ lại không đi theo. Họ chỉ quen đòi hỏi người khác phải làm điều này điều nọ, nhưng chính họ lại không mảy may thực hiện. Họ muốn giành lấy vinh quang cho mình, nhưng cuộc sống của họ lại đáng hổ thẹn. Tóm lại, “họ nói mà không làm”.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy theo gương của chính Ngài, là Đấng Chí Thánh và là người chỉ đạo của chúng ta. Lời nói, việc làm và cả cuộc sống của Ngài luôn thống nhất trong việc vâng phục Thánh ý Chúa Cha và khiêm tốn phục vụ mọi người.
Qua Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy xét lại trách nhiệm Chúa trao cho mỗi người. Là những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, chúng ta có thái độ cha chú hay như những anh em của nhau? Là những bậc cha mẹ, phụ huynh có trách nhiệm dậy dỗ con cái, liệu chúng ta có biết làm gương sáng? Là những Kitô hữu, khi gặp gỡ, tiếp xúc với những anh em ngoài đạo, liệu cuộc sống của ta có toát lên niềm tin vào Chúa và Giáo Hội ?
Lời Chúa: “Họ nói mà không làm”.
Suy niệm: “Thùng rỗng kêu to”, “dám đốc” (giám đốc) mà không “dám làm”, đó là những lời cửa miệng của người đời dành để chê trách những kẻ chỉ nói mà
không làm, chỉ mạnh miệng phô trương, ba hoa khoác lác nhưng thực tế lại rỗng tuếch.
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạnh mẽ chê trách thái độ đó nơi các luật sĩ và biệt phái. Họ có trách nhiệm hướng dẫn đàng lành cho người khác nhưng chính họ lại không đi theo. Họ chỉ quen đòi hỏi người khác phải làm điều này điều nọ, nhưng chính họ lại không mảy may thực hiện. Họ muốn giành lấy vinh quang cho mình, nhưng cuộc sống của họ lại đáng hổ thẹn. Tóm lại, “họ nói mà không làm”.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy theo gương của chính Ngài, là Đấng Chí Thánh và là người chỉ đạo của chúng ta. Lời nói, việc làm và cả cuộc sống của Ngài luôn thống nhất trong việc vâng phục Thánh ý Chúa Cha và khiêm tốn phục vụ mọi người.
Qua Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy xét lại trách nhiệm Chúa trao cho mỗi người. Là những người có trách nhiệm trong cộng đoàn, chúng ta có thái độ cha chú hay như những anh em của nhau? Là những bậc cha mẹ, phụ huynh có trách nhiệm dậy dỗ con cái, liệu chúng ta có biết làm gương sáng? Là những Kitô hữu, khi gặp gỡ, tiếp xúc với những anh em ngoài đạo, liệu cuộc sống của ta có toát lên niềm tin vào Chúa và Giáo Hội ?